Theo nghệ sĩ trang điểm Mary Greenwell, buổi chụp hình vào tháng 12/1991 được coi là một cột mốc quan trọng với Vương phi xứ Wales. Khi đó, Công nương xuất hiện trong một chiếc áo cổ lọ đen trơn để chụp ảnh bìa cho tạp chí thời trang Vogue. Mary cho biết: "Khoảnh khắc cô ấy tìm thấy sức mạnh của mình là khi chụp ảnh bìa Vogue. Nó đã làm thay đổi mọi thứ đối với cô ấy"
"Buổi chụp hình được diễn ra tách biệt với Hoàng gia. Nó thông qua nhà tạo mẫu xuất chúng của cô ấy là Anna Harvey - một biên tập viên thời trang của Vogue. Buổi chụp hình đã mang lại sức mạnh to lớn cho Diana vì cô ấy không phải gồng mình, không cần làm bất cứ điều gì khác ngoài việc được là chính mình", chuyên gia trang điểm nói thêm.
Ingrid Seward - Tổng biên tập tạp chí Majesty - từng nhận xét Diana có thể biến thân thành nhiều kiểu người khác nhau, "thậm chí trong cùng một ngày". Tuy nhiên, dù có trở thành hình tượng nào, Diana vẫn được nhận xét chung là một phụ nữ rất có ý chí và đầy sức mạnh. Bà Ingrid là người quen biết và từng phỏng vấn, viết về Diana nhiều lần.
Ingrid nói thêm: "Cô ấy quyến rũ, hài hước và thực sự không kiểu cách - đó là một phần rất lớn làm nên sức hút của cô ấy. Cô ấy không bao giờ giả tạo cả. Tôi không nghĩ Diana lại coi mình là nạn nhân. Cô ấy thấy mình là một phụ nữ độc thân ngay cả trước khi chấm dứt hôn nhân. Cô ấy hài hước hóa mọi chuyện và đó là cách cô ấy đối mặt với cuộc sống".
Sam McKnight, một nhà tạo mẫu tóc từng làm việc với Diana, cho biết: "Tôi nhớ cảnh cô ấy bước vào studio và tưởng như chúng tôi đã quen thân lắm rồi. Cô ấy hoàn toàn Không - Hoàng - Gia chút nào. Tất nhiên là ban đầu chúng tôi cố kiềm chế nhưng sau đó chúng tôi toàn chỉ cười với cười. Cô ấy đã gỡ bỏ mọi rào chắn, e ngại của tất cả những người có mặt".
Một năm sau buổi chụp hình, khi tới thăm một trường học ở Tyne and Wewar vào tháng 12/1992, Công nương Diana mặc một chiếc áo khoác Chanel với hàng cúc hai chữ CC được tách ra. Diana sau đó tiết lộ với biên tập viên thời trang người Australia, Jayson Brunsdon, rằng cô không thể mặc đồ có biểu tượng CC vì nó giống tên viết tắt của Charles với Camilla - người Thái tử yêu. Đó cũng là ngày báo hiệu Diana đã quyết định ngừng "tô mật" lên cuộc hôn nhân của mình và muốn chấm dứt với Thái tử Charles.
Ingrid nói: "Khi họ ly hôn xong, gia đình Hoàng gia thở phào nhẹ nhõm, còn Diana trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô ấy trở thành người phụ nữ độc lập và bắt đầu làm những điều mình muốn".
Chi tiết này về cuộc đời của cố Công nương được tiết lộ trong bộ phim Spencer sắp ra mắt. Đây là bộ phim lấy bối cảnh vào tháng 12/1991 - khi Diana quyết định rời bỏ Thân vương xứ Wales. Phim sẽ ra rạp tại Anh vào ngày 5/11.
Tùng Anh (Theo Daily Star)