Trên chuyến xe đêm đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, mình đã gặp anh. Chúng mình không nói chuyện nhiều vì mình bị say xe. Mình nằm ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thấy một người đàn ông bên cạnh, anh ân cần hỏi thăm mình có bị mệt nhiều không? Rồi cả hai cùng hỏi thăm thông tin cá nhân của nhau say xưa mà không biết xe đã dừng ở bến Giáp Bát từ lúc nào.
Lúc ấy Hà Nội 5h sáng, trời rất lạnh, xuống xe anh đã dẫn mình đi ăn một bát phở nóng, rồi ngồi chờ cùng mình ở bến xe cho đến khi mình được người nhà ra đón. Sau lần gặp ấy, chúng mình không gặp lại nhau nữa, mà chỉ có liên lạc với nhau bằng điện thoại. Rồi đến một ngày anh bất ngờ gọi điện cho mình bảo anh vào thăm mình, anh đang chờ ở bến xe Đà Nẵng, bảo mình ra đón anh.
Chỉ có 3 ngày ở gần nhau, đó là khoảng gian cả hai nói chuyện nhiều thật nhiều, mình và anh đi ăn, đi dạo biển, đi dạo cầu sông Hàn. Những kỹ niệm đó thật đẹp, chúng mình không nói yêu nhau và cũng không biết đã yêu nhau từ lúc nào. Cứ thế mình quyết tâm ra Hà Nội học cao hơn nữa để được ở gần anh. Mình đã bị gia đình giận biết bao nhiêu khi biết về mối quan hệ của anh và mình. Có một lần vào dịp tết anh vào nhà mình chơi, anh đã bị bố mình phản ứng rất dữ. Nhưng anh không giận bố mình, anh không bỏ cuộc, anh lại yêu thương mình nhiều hơn, quan tâm mình hơn.
Cuối cùng bấy giờ bố mình cũng đã đồng ý cho chúng mình và chúng mình rất vui rất hạnh, phúc để cùng nắm tay nhau thực hiện bộ ảnh cưới này. Vào 1/3/2012 tới, chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới và mình muốn tham gia cuộc thi này để gửi đến anh lời cảm ơn anh vì anh luôn yêu mình, ở bên mình. Và cũng cảm ơn bố đã đồng ý cho chúng mình được ở gần nhau mãi mãi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.