Hội chứng người vợ cô đơn
Có chị tìm đến một nhà tâm lý, sau khi nhà chuyên môn trò chuyện "tra hỏi" cặn kẽ những chuyện riêng tư, chị mới vỡ lẽ ra rằng từ lâu vợ chồng chị chị trao đôi với nhau về công việc, chuyện học hành của con cái, tiền bạc và những phút làm tình vội vã. Ngoài ra họ không còn một cử chỉ thân mật nào khác như âu yếm, vuốt ve, hôn nhân, nắm tay nhau khi có dịp cùng ra ngoài.
Chị còn nhớ lần đầu được anh nắm tay chị ngây ngất sung sướng. Thế mà bây giờ nằm trong tay chồng, được ân ái mà chị vẫn cứ trơ ra, thậm chí có lúc vô cùng tủi thân khi anh hối hả "vào cuộc" sau đó lăn ra ngủ như chết và ngáy như sấm, không biết rằng vợ mình muốn được nhận một cử chỉ vỗ về, sự giao lưu sau phút giây dâng hiến cho chồng.
Đàn ông có thích được vuốt ve?
Có những người vợ rất dịu dàng, tình cảm, thương yêu chồng hết mực. Thế nhưng, sau khi sống với nhau, bận bịu con cái, công việc, họ đã quên mất việc âu yếm chồng, hoặc mắc cỡ vì sợ con cái nhìn thấy. Có người cho rằng vì chồng là đàn ông, họ mạnh mẽ, rắn rỏi và già rồi nên đâu cần được vuốt ve như con trẻ. Đó chính là hiểu làm chết người khiến người chồng "khô như ngói" khao khát những cơn mưa mơn trớn. Đó là khi họ bị một phu nữ sành điệu nào tấn công hoặc rơi vào tay một ma nữ ở chốn ăn chơi. Sự tiếp xúc qua những cử chỉ mơn trớn của những phụ nữ này khiến tinh thần của họ dù cứng rắn đến đâu cũng tan chảy, dù lắm khi họ hiểu điều đó là giả dối hay chỉ vì tiền. Nhưng khoái cảm tiếp xúc da thịt với người khác phái khiến họ vẫn đê mê vì ảo giác.
Đó là nhu cầu cơ bản
Người vợ nào mà không muốn được chồng hôn hít, âu yếm như lúc yêu nhau hồi mới cưới. Những ông chồng cũng vậy, lẩn khuất trong cái cằm đầy râu, bờ vai vạm vỡ hay mái tóc muối tiêu vẫn là sự mong muốn nhận được sự chiều chuộng của vợ. Khoái cảm đó đem lại tuy nhẹ nhưng không hề "nhẹ ký" hơn một lần ái ân đắm say.
Vợ chồng yêu nhau đâu chỉ là chăn gối triền miên (như thế cũng hại sức khỏe hoặc sinh ra nhàm chán) mà chính là sự tiếp xúc cơ thể hàng ngày, dù vô tình hay cố ý chính là một nguồn hạnh phúc bất tận. Ngồi tựa vào nhau khi xem tivi, cầm tay nhau khi qua đường, ôm nhau khi ngồi trên xe máy, một nụ hôn lén khi người kai đang làm việc, mắt vờn trong mắt khi đồng tình một việc gì đó.
Là vợ chồng yêu nhau sung sướng thì người ta sẽ sáng tạo ra muôn nghìn cách tiếp xúc, để được va chạm vào người kia, để cuộc sống vợ chồng luôn ấm áp, là men say bất tận. Được thỏa mãn nhu cầu này mỗi người đều thấy tự tin, phấn chấn, tăng sức đề kháng, giảm sự lão hóa. Đó là loại thuốc bổ không gì so sánh được.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)