Bố mẹ tôi đang sắp phải trả nợ ngân hàng 30 triệu đồng nhưng chưa đủ tiền. Bố hỏi mượn tôi vì nghĩ vợ chồng có tiền dành dụm mua nhà. Vợ chồng tôi có, hay nói đúng hơn đó là tiền của chồng vì tôi hiện tại chưa đi làm, đang sống nhờ chồng. Giờ anh đang đi vắng nên tôi chưa hứa với bố. Chúng tôi mới cưới chưa được lâu, chồng cũng không phải người thoáng đãng cho lắm, tôi lại chưa đi làm, mọi chi tiêu trong nhà đều từ tiền lương của chồng.

Anh làm việc rất vất vả để kiếm tiền, cố gắng mua nhà, bản thân tôi không giúp được gì, giờ lại muốn mượn tiền chồng để cho bố trả nợ thì thật ngại. Mặc dù bố hứa mấy tháng nữa nếu chúng tôi cần bố sẽ xoay sở trả được. Tôi cũng tin vào điều đó.
Liệu chồng tôi có an tâm cho bố mượn một khoản tiền lớn như vậy không? Từ chối bố làm tôi rất đau lòng vì không muốn bố phải chạy khắp nơi để kiếm tiền trả nợ. Trong khi đó, chồng lại đang có tiền nhàn rỗi. Tôi thật không biết làm sao, có nên ngỏ lời mượn chồng hay đành nói không với bố? Rất mong nhận được sự góp ý của các anh chị độc giả. Xin cảm ơn.
Hồng
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối