"Sàn khiêu vũ" nằm trong khuôn viên công viên Lý Tự Trọng, phía đầu đường Thanh Niên, cạnh Hồ Tây. Vào các buổi tối trong ngày, nhiều người dân thủ đô lại ra nơi này... "so giày". |
Không gian khoáng đãng và đặc biệt không phải gửi xe nên mọi người khá chuộng địa điểm này. Họ cho biết, trước kia thường nhảy trong công viên Bách Thảo, nhưng do trong đó khá tối và 'phức tạp' nên thôi. |
Chỉ cần một chiếc loa cùng vài đĩa nhạc sàn với các điệu samba, paso doble là có thể khiêu vũ, nhạc phát khá to nên cả khu vực này vang lên đầy sôi động. |
Ban đầu chỉ có vài đôi nhảy, nhưng càng về sau càng thu hút nhiều người. Họ khiêu vũ không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn để giao lưu, học hỏi, tham gia các câu lạc bộ, nhóm. |
Anh Tuấn năm nay 50 tuổi, nhưng độ dẻo dai vẫn còn rất tốt, anh tâm sự: "Nhờ học khiêu vũ được hơn 10 năm mà bây giờ mình khỏe hơn, không đau ốm bệnh tật". |
Những người tham gia "sàn nhảy" này ở đủ mọi lứa tuổi. |
Trang phục khiêu vũ cũng khá đơn giản, có người mặc quần áo thể dục, đi giầy thể thao, ai chuyên nghiệp hơn thì mặc quần áo và đi giày chuyên dụng. |
Nhảy giữa cái nắng oi ả, với nhiệt độ lên tới 35-37 độ C, mồ hôi ướt đầm trên từng khuôn mặt. |
Nhảy xong một điệu, nhiều người lại tập trung quạt cho nhau và trò chuyện thư giãn. |
Mục Chu