Mình tên là Ngô Bảo Trung (1985), còn bạn gái mình tên là Nguyễn Thị Ngân (1985). Tình yêu của đôi mình bắt đầu từ khi cô nàng thủ quỹ thuyết phục được chàng lớp trưởng đi tham gia vận động hiến máu nhân đạo.
Và trong một lần đi vận động, gặp trời mưa to, nàng bị ốm. Chàng đã không quản đường xá xa xôi để chăm sóc nàng và kể từ lần mưa đá định mệnh đó, chúng mình đã hiểu ra rằng sẽ không thể sống thiếu nhau.
Qua 7 năm yêu nhau, cùng nhau trải qua bao cung bậc cảm xúc của tình yêu, ngọt ngào, đắng chát, dỗi hờn nhưng càng ngày chàng và nàng càng yêu nhau thắm thiết hơn. Mặc dù đã có những lúc bị hai gia đình phản đối kịch liệt, nhất là lúc quyết định tổ chức đám cưới, nhưng tình yêu chân thành và mãnh liệt đã giúp đôi mình vượt qua tất cả để rồi ngày 5/12 này chính thức hai đứa sẽ chung sống cùng nhau dưới cùng một mái ấm hạnh phúc. "Em sẽ mãi mãi là của anh".
Mình muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang yêu rằng: "Những khó khăn thử thách rồi sẽ qua, hãy cùng nhau vượt qua tất cả nếu các bạn thực sự yêu nhau. Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm mà. Chúc các bạn luôn hạnh phúc".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.