Khi bạn được sống trong tình yêu thương
Bạn dường như đang quá mệt mỏi và buồn bã với nhiều suy nghĩ, trăn trở phát sinh bởi cuộc sống hàng ngày. Bạn đã học cách làm quen với cô đơn, thích tự mình giải quyết vấn đề và ít khi làm phiền đến người khác. Bạn cho rằng sống một mình cũng tốt, ít ra sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương mình. Chính vì suy nghĩ đó nên bạn vẫn chưa thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Bạn tự cô lập chính mình, chẳng cho ai cơ hội để yêu thương cũng chẳng chịu thể hiện cảm xúc với bạn bè xung quanh. Nếu bạn cứ mãi sống như vậy, rồi một ngày bạn sẽ chết dần chết mòn trong cái thế giới bé nhỏ của mình. Hãy mở lòng mình hơn, học cách đón nhận yêu thương từ những người xung quanh. Khi bạn biết cho đi và nhận lại tình yêu, bạn sẽ gặp được hoàng tử của đời mình.