Hung thủ giết chồng, đốt nhà tạo hiện trường giả Michelle Michael. |
Giết chồng để lấy tiền bảo hiểm
Tại Tây Virginia, một y tá đã bị kết tội giết chồng bằng cách làm cho anh ta say bí tỉ rồi châm lửa đốt nhà nhằm lấy tiền bảo hiểm. Michelle Michael, kẻ bị kết tội, cũng đã thuê luật sư riêng và hoàn toàn phủ nhận hành vi giết chồng James Michael, để lấy tiền bảo hiểm.
Nhưng các điều tra viên có đủ căn cứ để khẳng định rằng, tháng 11/2005, James Michael, một thương nhân 33 tuổi và chồng của Michelle Michael, đã bị chuốc rượu đến say mèm rồi bị tiêm một liều thuốc ngủ. Khi James Michael không thể cử động được, anh ta bị vợ đặt nằm lên giường của hai vợ chồng tại ngôi nhà ở thị trấn Morgantown sau đó phóng hoả.
Các luật sư của Michelle đưa ra khả năng chồng của Michelle cũng là người đồng sở hữu công ty chung của hai vợ chồng đã tự vẫn. Tuy nhiên các điều tra viên lại cho rằng điều đó không thể xảy ra, bởi kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Michael đã chết trước khi ngọn lửa đầu tiên phát hoả. Chẳng có ai chết rồi mà vẫn phóng hoả để thiêu cháy chính mình được.
Cùng thời gian đó, Michelle Michael cũng đang có quan hệ tình ái với nhân viên của chồng mình và có những bất mãn trong công việc và hôn nhân. Michelle có thể sẽ nhận được 500.000 USD tiền bảo hiểm cuộc sống của chồng và nhận được 200.000 USD tiền bảo hiểm cho ngôi nhà bị cháy nếu như cô ta vô tội.
Với vai trò là một y tá lâu năm và làm việc tại khoa chăm sóc các bệnh nhân đặc biệt, Michelle biết rất rõ công dụng cũng như ảnh hưởng của thuốc tới hệ thần kinh. Phiên toà đã diễn ra suốt 11 giờ trong vòng 3 ngày để tìm ra những bằng chứng xác thực nhất chứng minh Michelle phạm tội giết người và phóng hoả đốt nhà. Michelle đã bị kết tội và phải nhận bản án tù chung thân.
Bà giết cháu trai đang ngủ
Một phụ nữ 62 tuổi cũng vừa bị kết án 25 năm tù vì tội giết cháu trai của mình trong khi cậu bé đang ngủ và sau đó phóng hoả đốt căn nhà di động mà hai bà cháu đang ở. Jamie Larue Holmes đã bị kết tội giết người. Tuy nhiên, bà ta có thể được tạm tha khi đến tuổi 75 vì quá già yếu.
Các lính cứu hoả đã tìm thấy xác của cậu bé Brock Holmes bên trong ngôi nhà di động bị cháy rụi tại Nocona phía đông bắc Dalas, Mỹ vào tháng 7/2006. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy bà của cậu bé đang lẩn trốn tại một cánh rừng ở gần đó.
Người đàn bà trên thừa nhận đã bắn vào lưng và đầu đứa cháu trai của mình khi nó đang ngủ trên ghế vào buổi sáng sau khi cả hai có một cuộc tranh cãi kịch liệt. Các điều tra cho biết, người phụ nữ sau khi giết cháu trai cũng đã định tự sát nhưng súng... hết đạn. Vì quá sợ hãi bà ta đã lẩn trốn vào trong rừng. Hai bà cháu tuy sống với nhau nhưng lại có những mâu thuẫn rất nghiêm trọng và người bà vô cùng tức giận với cậu cháu trai ngỗ ngược, trong một phút không làm chủ được mình đã ra tay sát hại.
(Theo An Ninh Thế Giới)