Tiếp xúc với mắt, mũi, tai, mặt...
Theo kinh nghiệm của các chú công an (chuyên gia lật tẩy các trò dối trá của tội phạm) thì trong khi nói chuyện nếu anh ta càng sờ tay lên mắt, mũi, mặt càng nhiều thì khả năng anh ta đang nói dối càng cao.
Lắp bắp
Bình thường chàng trai của bạn luôn nói năng trôi chảy, nhưng hôm nay anh ấy lại cà lăm đột xuất? Đó cũng là một dấu hiệu cho biết, rất có thể anh ta đang đóng vai một chú Cuội trong cuộc nói chuyện với bạn.
Nháy mắt liên xoành xoạch
Khi một chàng trai đang nói dối, anh ấy sẽ nháy mắt loạn xạ với bạn vì cho rằng việc làm này sẽ thu hút được sự chú ý của bạn. Những sơ hở khi anh ấy "bốc phét" cũng sẽ được ẻm đi dễ dàng hơn. Nhưng không may cho chàng vì đây chính là dấu hiệu tố cáo với bạn rằng anh ta đang nói dối.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt bạn
Dù cho bạn đang chăm chú theo dõi câu chuyện của anh ta, dù bạn có đang hướng ánh mắt rất chi là "supper soi" về phía anh ấy thì anh ấy cũng sẽ lảng tránh cái nhìn của bạn. Anh ta chẳng dám nhìn thẳng vào bạn đâu. Đây là đặc điểm chung thường thấy của những kẻ muốn làm chú Cuội.
Dừng lại khi nói chuyện
Một người nói dối sẽ thường dừng lại một chút nước trước khi "tung tin hỏa mù". Lý do là vì họ chẳng tìm tìm một từ ngữ hoặc những bằng chứng có thể "khớp" với nội dung câu chuyện. Nếu bạn nghi ngờ anh ta, hãy cắt ngang câu chuyện anh ta nói. Nếu như anh ấy ngắc ngứ hoặc "tự nhiên" quên mất những gì mình định nói hoặc sau đó nói những điều chẳng liên quan đến những gì đã nói lúc trước thì rõ ràng là bạn đang bị "ăn quả lừa" rồi.
Cười
Anh ấy kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười đầy "ngụ ý" hoặc là cười một cách gượng gạo dù cho câu chuyện chẳng buồn cười tí nào thì hãy cẩn thận. Có thể bạn vừa bị ăn quả lừa đấy.
Volume to hơn bình thường
Khi tung tin vịt những chú Cuội thương có xu hướng nói to hơn bình thường hoặc hay dùng tay ra hiệu để nhấn mạnh đến những điều họ nói. Cứ xem cách họ vung tay lên kìa, nhìn không "thật" tí nào.
Thật
"Thật, anh nói thật đấy!", "Em không tin à, đó là sự thật mà", họ thường nói như thế này để dễ lừa bạn hơn.
(Theo Hoa Học Trò 2!)