Trên trang cá nhân, Khánh Thi vừa đăng một status dài chia sẻ về lời cảm ơn. Kiện tướng dancesport cho biết cô làm nghề lâu năm, không thích màu mè và rất hiểu tâm tư phụ huynh. Nhưng điều khiến cô sợ nhất là đọc một sớ dài về lời cảm ơn. "Mình nói chắc động chạm nhiều người nên từ giờ xin được hành động luôn, cứ đọc Facebook mà cảm ơn lặp lại là mình huỷ kết bạn. Xin lỗi trước, nhưng đọc hàng tuần, hàng ngày nó cứ sao sao ý", Khánh Thi viết.
Bà xã của Phan Hiển cho rằng, lời cảm ơn chân thành nhất của phụ huynh và học sinh nên thể hiện bằng hành động. Đối với phụ huynh thì nên coi câu lạc bộ là mái nhà thứ hai của con mình, tôn sư trọng đạo, không nói xấu thầy cô. Còn học sinh thì nên cố gắng thi đấu hết mình không từ bỏ đam mê, được giải hay không được giải cũng phải tôn trọng đối thủ, tôn trọng quyết định thầy cô... Đó mới là lời cảm ơn mà Khánh Thi muốn nhận.
"Hành động đẹp sẽ có kết quả đẹp. Không có tiền thì tự tập nhiều hơn, có tiền thì tu luyện với hiểu biết tốt hơn và luyện tập rồi lại luyện tập. Nhảy bằng cơ thể, không phải bằng miệng hay đọc sách. Thế thôi! Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đi ra từ đâu thì nhớ dùm gốc gác", Kiện tướng dancesport chia sẻ.

Khánh Thi cho rằng, lời cảm ơn chân thành nhất của phụ huynh và học sinh nên thể hiện bằng hành động.
Dòng chia sẻ của Khánh Thi nhận được nhiều sự đồng tình của bạn bè và fan. Facebooker Thanh Nhàn viết: "Đồng quan điểm với cô. Thầy dạy ra trò giỏi thì trò khắc cốt ghi tâm. Không thầy đố mày làm nên, nhưng cảm ơn suốt ngày cô đọc cũng ngán". Còn Facebooker Nguyen Trinh bình luận: "Chị nói rất đúng. Đôi khi cảm ơn vì được việc, được giải rồi có lúc không được gì lại quên mất vẫn phải cần cảm ơn và cố gắng. Chúc chị sức khỏe".
Cùng quan điểm, Facebooker Quan Nguyen Hong chia sẻ: "Anh cũng cảm ơn, nhưng là những điều em vừa nói. Phải rất đau đớn và mạnh mẽ, em mới có lời chia sẻ như vậy. Anh vừa nể vừa tôn trọng các em. Đây là suy nghĩ của người chuyên nghiệp, không cần giải thích nhiều và cuộc sống là cống hiến".