Chiều nay, My "Sói" và đồng bọn tiếp tục bị thẩm vấn về hành vi phạm tội. My thay chiếc áo hoa đen buổi sáng bằng áo màu nâu. Cô cột cao tóc, mặt trang điểm thêm chút son.
Trong các vụ gây án, My "Sói" và bạn trai Trịnh Thăng Long luôn là hai kẻ chủ mưu. My thường lên mạng, giả chat với các cô gái ngồi chơi khuya rồi điều Long cùng đồng bọn đi. Ở vụ của nạn nhân Hiền, chat với cô này xong, theo lệnh của My, Long và Hoàng đi đón người.
Sau khi ép được nạn nhân lên quán chat, vừa gặp cô gái, My "Sói" tát như trời giáng phủ đầu. Sau đó, My lấy điện thoại cùng nhiều đồ khác của Hiền. Trước khi để Long và nhóm dạt nhà đưa Hiền vào nhà nghỉ, My tuyên bố: "Mày phải tiếp các anh cho đàng hoàng".
My "Sói" trong buổi xét xử chiều nay. |
Ở một vụ án khác, nạn nhân là Thu (14 tuổi), My cũng điều Long đi ép cô bé này về quán net. My "Sói" nói với Thu: "Hôm nay mày sẽ biết thế nào là pháo giàn". Cả bọn đưa nạn nhân về nhà nghỉ rồi đánh đập. Long cởi quần áo của Thu để đồng bọn hiếp dâm. Đứng bên ngoài, Long dùng điện thoại quay lại cảnh cô bé bị cưỡng đoạt.
Có lần, My còn gí dao vào cổ một nạn nhân, bắt nằm im để cho nhóm dạt nhà thay nhau hiếp. Trước vành móng ngựa, ngoài những người bị hại trên, ngay cả hai cô bạn học cùng trước đó, My "Sói" cũng không tha. Sau khi rủ họ đi ăn, My đưa cả hai đến quán net trên phố Nguyên Hồng để nhóm Long lao vào đánh, cướp tiền, điện thoại.
Khi HĐXX hỏi "bị cáo nghĩ thế nào về hành vi của mình khi bị cáo nhỏ tuổi nhất, lại là nữ nhưng trong tất cả các vụ án đều tham gia", My ấp úng nói: "Bị cáo quá nông nổi". Long, Hoàng và các bị cáo khác cũng lần lượt khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Mẹ của My "Sói" cũng có mặt tại tòa chiều nay. Chủ tọa phiên tòa đã đề cập đến trách nhiệm của người làm cha mẹ, chị này trình bày rằng, sau khi ly hôn với chồng cũ, My thường ở với bố. "Tôi biết tôi không chăm sóc cháu chu đáo, tôi cũng biết việc con mình hay đi nhưng cứ nghĩ cháu về với bố", chị này cho biết.
Trịnh Thăng Long, bạn trai của My "Sói". |
Nhiều đại diện của các bị cáo chưa đến tuổi thành niên có mặt tại phiên xử cũng bày tỏ sự lơ là, thiếu quan tâm chăm sóc con em họ. Bố của bị cáo Long vì cuộc sống khó khăn, từ Thanh Hóa ra Hà Nội kiếm sống nên bỏ bê để cậu con trai đi dạt nhà thường xuyên. Các bậc phụ huynh đều thừa nhận có trách nhiệm lớn trong việc các con phạm tội "tày đình".
Khác hẳn với hành động gây ra trong các vụ án, trong nhưng lời khai nhận trước HĐXX, My luôn nhẹ nhàng. Cả Long và My luôn cúi gằm mặt, chỉ thỉnh thoảng mới ngước lên khi trả lời thẩm vấn của HĐXX. Thỉnh thoảng có cơ hội, My nhìn xuống phía dưới để mong nhìn thấy mẹ. Tuy nhiên, sau khi trình bày xong, mẹ của My lại chúi xuống hàng ghế phía dưới.
Cuối buổi chiều nay, sau phần thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát đã kết luận vụ án. Theo đó, cơ quan công tố này đã đề nghị các mức án cho từng bị cáo. My "Sói" dù được nhận định đứng đầu và tham gia tất cả các vụ án nhưng lúc phạm tội đang mới hơn 14 tuổi, nên bị đề nghị 12 năm tù; Long 30 năm; Đạt 30 năm các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 5 đến 30 năm về các tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản.
Ngày mai, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận và tuyên án.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng