
Mưa lớn kéo dài cộng với việc thủy điện bất ngờ xả lũ ở miền Trung đã khiến phố cổ Hội An (Quảng Nam) chìm trong nước lũ từ đêm 15/11. Đến sáng 17/11, nước lũ đã rút nhưng vẫn còn mấp mé chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ.

Nhiều tuyến đường ở Hội An mênh mông nước. Hàng quán, điểm tham quan đóng cửa, du khách và người dân chỉ có cách dùng thuyền nhỏ len lỏi vào những con phố cổ kính.

Không ít du khách ở những vùng thấp trũng phải mang theo đồ đạc, thuê thuyền chở lên những khách sạn cao hơn tránh lũ.

Trong khi đó nhiều du khách vẫn tỏ ra thích thú khi đi thuyền dạo trên phố. Nhiều tuyến phố nước lũ ngập sâu chừng hơn 1m như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học...

Và cười tươi khi bắt gặp những vị khách Việt chụp ảnh mình.

Trong khi đó, nhiều du khách quyết định lội nước lũ, từ chối những lời mời của những người kiếm sống bằng nghề chèo ghe thuê.

Họ lội vào những con phố dù nước ngang bắp chân.

Thậm chí là đến gần bụng.

Những đoàn khách lội nước lũ để tìm điểm tham quan.

Ở những nơi nước cạn, khách Tây vẫn dạo chơi phố cổ bằng xe đạp.

Những người không thích lội nước thì đứng trên những mép đường ngập nước để chụp ảnh.

Có vị khách đứng lên cả xe máy để có thể chụp được bức ảnh phố cổ ngập lũ, người dân đi lại bằng thuyền nhìn từ trên cao.

Cặp du khách này lại chọn cách tạo dáng giữa nước lũ để ghi lại kỷ niệm Hội An ngập lụt.

Du khách Việt Nam cũng đổ về phố cổ. Người bố này khá vất vả khi phải dẫn theo các con đang thích thú nghịch nước.

Họ không bỏ qua cơ hội chụp ảnh phố Hội trong lũ.
Nguyễn Đông