Sảnh chính của khách sạn Pan Pacific trên đường Thanh Niên, Hà Nội có một bức tranh sơn mài trên vải canvas, có thể gây chú ý cho bất kỳ ai khi đặt chân đến đây. Đó là một bức tranh được vẽ riêng cho khách sạn có tên "Nhã nhạc Hoàng cung" với kích thước 170 x 310 cm, hoàn thành năm 2015 của Bùi Hữu Hùng, người họa sĩ nổi tiếng với tranh sơn mài và những hình ảnh ghi lại cuộc sống hoàng cung, thiếu nữ với các trang phục truyền thống, thể hiện tinh thần dân tộc.
Ý tưởng táo bạo đưa bức tranh vào bộ sưu tập bánh Trung thu 2020 là của Tổng giám đốc khách sạn. Ông cho rằng một hình ảnh truyền thống lại mang dấu ấn của khách sạn sẽ rất phù hợp khi gắn với một sản phẩm ẩm thực cũng rất truyền thống. Màu sắc trên bức tranh, sự biến hóa, thiết kế và những mảnh ghép đã khiến cho bộ sưu tập bánh Trung thu "Trâm Anh Quế Nguyệt" trở nên đặc biệt hơn.
Không chỉ sở hữu điểm là bức tranh hoàng tộc với các chi tiết dát vàng, hộp bánh năm nay còn gây ấn tượng với các đường cắt vảy rồng, nổi bật trên nền chất liệu tráng kim. Đặc biệt, tông vàng ánh kim mang lại vẻ đẹp sang trọng cho hộp bánh, làm nên một tặng phẩm gửi gắm lời chúc về một cuộc sống bình an tới đối tác và người thân.
Bộ sưu tập "Trâm Anh Quế Nguyệt" gồm 12 loại hộp khác nhau với nhiều lựa chọn như: hộp 4 bánh nhỏ, hộp 4 bánh lớn, hộp 8 bánh nhỏ, hộp 6 bánh lớn và đặc biệt hộp VIP đi cùng trà, rượu và nhiều loại quà tặng. Bên cạnh những chi tiết sáng tạo trong thiết kế, bánh Trung thu Pan Pacific Hà Nội còn phong phú về hương vị với 6 loại nhân gồm hạt sen trứng muối, giăm bông trứng muối, đậu xanh và hạt chia trứng muối, dưa lưới trứng muối, táo đỏ trứng muối, chocolate và kem phomai...