Anh Mark và cô Jessica Lynn Cummings, đến từ Wilton Manors, bang Florida, gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2011. Lúc mới sinh ra, Mark là một bé gái tên Maritza Perdomo với mái tóc màu nâu lượn sóng và nụ cười rạng rỡ, trong khi đó Jessica lại từng là một bé trai có tên Shawn O'Donnell.
Năm 2003, Maritza, một vận động viên cử tạ kiêm nhà vật lý trị liệu, quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Hiện anh được pháp luật công nhận là đàn ông.
Cũng giống như người chồng tương lai, hồi đầu năm, Shawn, 39 tuổi, đến bệnh viện cắt bỏ phần tinh hoàn và để chính thức được công nhận là một người phụ nữ với tên gọi mới là Jessica.
Cặp đôi cho biết họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Jessica là tình yêu đích thực đầu tiên trong đời tôi. Tình yêu đó giống như trên phim vậy. Cô ấy từng trải qua hành trình tìm về giới tính như tôi nên biết rõ sự đau đớn và những khó khăn mà một người chuyển giới phải đối mặt", Mark, 49 tuổi, nói với New York Post.
"Tôi tin rằng việc là người chuyển giới không phải là điều gì đáng nguyền rủa và hy vọng những người giống mình sẽ tự tin hơn về bản thân. Nếu có người đánh giá về mối quan hệ của chúng tôi thì tôi sẽ đáp lại rằng, vậy điều gì chứng tỏ tình yêu của bạn tốt đẹp hơn của tôi?"
Cũng giống như chồng tương lai, Jessica từng bị phân biệt đối xử và gặp nhiều rắc rối về xác định giới tính trong quá trình trưởng thành. Thậm chí cô từng có ý định tự sát.
"Lớn lên trong hoàn cảnh biết mình không giống như hình dáng bên ngoài khiến tôi có cảm giác đơn độc và khác người. Cái cảm giác không lối thoát thực sự vô cùng tồi tệ", cô nói. "Suốt nhiều năm liền, tôi nghĩ mình bị gay, nhưng giờ thì tôi biết rõ bản thân và Mark chính là người làm cho tôi trở nên hoàn thiện hơn".
Sau nhiều năm sống trong thân hình đàn ông, năm 35 tuổi, Jessica quyết định nói với gia đình mọi chuyện. "Mất mấy tháng cuối cùng tôi mới nói với bố mẹ. Nhưng phản ứng của họ không như tôi mong đợi. Chỉ có bà là ủng hộ tôi", Jessica kể lại. "Việc gặp Mark giúp tôi chấp nhận và yêu quý bản thân mình".
Để thể hiện tình yêu, cặp đôi này còn khắc tên nhau trên cơ thể. Mark cho biết anh muốn trở thành người bảo vệ cho Jessica và chăm sóc cho cô.
Cặp đôi hiện dẫn chương trình cho đài phát thanh Transition nhằm nâng cao nhận thức về việc phân biệt đối xử và những vấn đề khác mà người chuyển giới phải đối mặt. Đám cưới của họ sẽ diễn ra vào năm tới.
Hướng Dương