Bà Bachena Khatun, 55 tuổi, sống với những cơn đau bụng thường xuyên từ sau ca phẫu thuật lấy sỏi mật tại một phòng khám ở Chuadanga năm 2002. Sau khi chi hết tiền tiết kiệm cho ca mổ, Khatun được cho xuất viện về nhà và uống thuốc theo đơn. Nhưng được vài ngày, bà bắt đầu thấy đau bụng. Lúc trở lại bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật - người tiến hành ca mổ với sự giám sát của hai bác sĩ khác - nói bà Khatun không cần lo lắng, và giải thích cơn đau là hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, do cơn đau kéo dài dai dẳng, bà Khatun đã thăm khám hết người này đến người khác, nhưng đều chỉ được kê thuốc uống để giảm triệu chứng. Suốt 20 năm qua, người phụ nữ Bangladesh đã phải bán hai con bò - những tài sản cuối cùng của bà - để trả tiền thuốc thang với hy vọng cơn đau sẽ biến mất.
Thật không may, những nỗ lực của Khatun đều vô ích. Gần đây, cơn đau khiến bà không thể chịu nổi. Nhờ lời khuyên của một bác sĩ, bà cuối cùng đến viện chụp X-quang ổ bụng. Kết quả cho thấy một chiếc kéo phẫu thuật đã bị bỏ quên trong bụng bà, nhiều khả năng là từ sau ca phẫu thuật lấy sỏi mật 20 năm trước.

Bà Khatun với ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc kéo trong bụng bà. Ảnh: UNB News
Tuần trước, Khatun nhập viện Chuadanga Sadar, nơi các bác sĩ phải theo dõi, kiểm tra liên tục diễn biến bệnh tiểu đường của bà để có thể tiến hành mổ an toàn. Ca phẫu thuật lấy kéo diễn ra hôm 10/1 và bà Khatun hiện phục hồi sức khỏe.
Bác sĩ phẫu thuật Jawaherul Islam nói một ủy ban gồm ba người đã được thành lập để điều tra vì sao chiếc kéo lại bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân lâu đến thế.
Đây không phải lần đầu tiên dụng cụ phẫu thuật bị bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân. Năm 2019, một phụ nữ ở Nga cũng phát hiện chiếc kẹp phẫu thuật bị bỏ quên trong bụng mình suốt 23 năm.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)