Tháng 10 năm ngoái, người phụ nữ tên Anne khoảng 30 tuổi tới thành phố Lyons phẫu thuật vùng bụng. Trải qua hai lần sinh nở, vùng da bụng nhăn nheo khiến cô không tự tin. Sau ca phẫu thuật khoảng năm tháng, cô cảm thấy những cơn đau bụng kéo dài suốt nhiều ngày.
![]() |
Kéo phẫu thuật lòi ra khỏi bụng Anne sau một cơn ho. Ảnh minh họa. |
Phàn nàn với bác sĩ, Anne chỉ nhận được câu trả lời tình trạng đó là bình thường và không đáng lo ngại. Tiết lộ với giới truyền thông Pháp, chồng Anne cho hay, ngay khi ra khỏi phòng phẫu thuật, vợ anh đã cảm thấy đau bụng. Cô có trở lại bệnh viện khoảng bốn, năm lần nhưng đều được các bác sĩ nói rằng không có gì bất thường. Tuần trước Anne bắt đầu có triệu chứng ho.
"Chắc là có thứ gì mắc trong bụng bởi vì lúc Anne cúi xuống, cô ấy nhìn thấy một vật sắc qua đâm qua da", anh này nói. Người đàn ông đó vội vã đưa vợ tới bệnh viện để chụp X quang. Phim chụp cho thấy chiếc kéo phẫu thuật đang nằm trong ổ bụng của Anne. Luật sư của gia đình cô cho hay, bệnh viện đã ngay lập tức xác định chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân từ ca mổ trước. Tuy nhiên, khi người đại điện pháp luật liên lạc với bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Anne yêu cầu mổ khẩn cấp để lấy kéo ra thì nhận được câu trả lời "phải đợi đến thứ hai".
"Bác sĩ đó thậm chí còn nói rằng đây chỉ là tai nạn nhỏ và tai nạn nghề nghiệp ấy tốt hơn hết nên xảy ra vào lúc tôi sắp nghỉ hưu. Ông ấy còn bảo rằng sẽ mổ lại miễn phí, xem như món quà cho ngày lễ Tình nhân. Thái độ của ông ta với bệnh nhân không thể chấp nhận được", luật sư tiết lộ.
Tờ Telegraph đưa tin, Anne đã được phẫu thuật để lấy chiếc kéo ra và đang hồi phục sau ca mổ lần hai. Vợ chồng bệnh nhân trên cũng đang hoàn tất thủ tục kiện vị bác sĩ tắc trách ấy.
Cẩm Vân