Kesley, vợ cùng bố và cháu trai đi xem bóng đá.
- Chị cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên đặt chân sang quê chồng?
- Đầu tháng 9, tôi và anh Kesley đã cùng bay sang Brazil. Vừa xuống máy bay, tôi cảm thấy bất ngờ trước sự rộng lớn của thành phố quê hương của Kesley. Trong suốt hai tháng ở Brazil, hai vợ chồng cũng không đi đâu được nhiều ra khỏi thành phố (cách Sao Paulo 3 tiếng bay). Cũng một phần bởi Kesley phải đi chữa trị chấn thương.
Tôi cũng đã có thời gian sống ở châu Âu, nhưng khi sang tới Brazil, tôi thấy mọi người sống còn thực tế và thoải mái hơn nhiều. Có một điều thú vị là ở thành phố này, hầu như không có người Việt Nam, nên mọi người thấy cô dâu Việt thì cũng lạ lắm. Người châu Á cũng rất ít chủ yếu là người Hàn Quốc và Nhật Bản. Mọi người vẫn hay trêu tôi là cô gái Nhật Bản.
- Lễ cưới của chị ở Brazil đã diễn ra như thế nào?
- Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cách đây một năm, hai chúng tôi đã tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Nhưng do lúc đó, Kesley bận việc thi đấu nên phải tổ chức sớm hơn dự định, gia đình anh ấy không thu xếp để sang dự được. Chính bởi vậy, khi chúng tôi về thăm nhà ở Brazil, hai vợ chồng quyết định tổ chức cưới ở đây.
- Chị cảm thấy cuộc sống của hai anh chị trong suốt một năm qua như thế nào?
- Công việc khá bận rộn nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ dành thời gian cho nhau. Chúng tôi đã hy sinh nhiều thứ cho nhau, tôi ít đi chơi với bạn bè hơn bởi đã có Kesley. Công việc khác nhau hoàn toàn nhưng chúng tôi vẫn rất tôn trọng công việc của nhau.
- Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng, phong độ của Kesley bị giảm sút trong thời gian qua do mải mê chuyện tình yêu?
- Tôi không biết nhiều về bóng đá nhưng tôi lúc nào cũng ủng hộ anh ấy. Tôi cũng đã lên ở Gia Lai, nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên Kesley. Chúng tôi chỉ gặp nhau được hai ba bữa mỗi tuần, rồi tôi lại bay về Sài Gòn. Đến ngay chuyện sinh em bé, chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch vì tôi vẫn còn bận rộn, Kesley thì còn phải đi thi đấu xa nhà.
- Chị thì bận rộn như vậy, chồng lại phải đi thi đấu xa, cấm trại nhiều, chị cảm thấy thế nào khi hai người ít có thời gian gặp gỡ?
- Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau thôi, Kesley cũng rất hiền lành, thật thà. Vợ chồng thỉnh thoảng cũng có tranh cãi, nhưng cũng chỉ là chuyện nhở như kiểu chọn món ăn, nhưng rồi, anh ấy cũng nhường nhịn tôi hết.
- Sau khi lấy vợ Việt Nam, anh Kesley đã thích nghi như thế nào với cuộc sống của chàng rể Việt?
- Nếu bây giờ, ai gặp Kesley cũng bất ngờ về khả năng tiếng Việt của anh ấy, nghe tốt, dù nói thì hơi chậm một chút. Tiếng Anh của anh ấy cũng khá hơn nhiều. Kesley ngày càng mê các món ăn Việt Nam nhất là món nem cuốn, bún bò Huế, rau muống xào và phở. Mấy hôm rồi, tôi ở bên Brazil, tôi cũng nấu các món ăn Việt Nam cho gia đình chồng, mọi người cũng thích lắm.
- Chị dự định như thế nào về việc mời gia đình chồng sang Việt Nam chơi?
- Vào dịp cuối năm này, chị gái của Kesley sẽ sang thăm chúng tôi. Chúng tôi cũng rất muốn bố sang thăm nhưng đường bay từ Brazil sang Việt Nam vòng vèo quá. Hôm tôi sang bên đó, phải bay từ TP HCM sang Thái Lan tới Pháp, ở lại đó 12 tiếng rồi mới bay qua Brazil và mất một chuyến bay nữa để về thành phố quê anh ấy. Chắc bố anh ấy không thể sang được.
- Chị dự định như thế nào sau khi Kesley không còn chơi bóng nữa?
- Tôi sẽ theo chồng về bên Brazil thôi. Phải chia tay với công việc đã quen bên Việt Nam thì cũng hơi tiếc, nhưng ở bên chồng vẫn thích hơn. Được cái này thì phải hy sinh cái kia, tôi hoàn toàn chấp nhận điều ấy.
B.M. thực hiện