Sáng nay, phòng xử án nằm dưới gốc cây cổ thụ tại TAND TP HCM chật cứng người dự khán. Nhiều người phải chen nhau từng chút khoảng trống trước cửa phòng để theo dõi phiên tòa đối với Hoàng Trọng Hiếu (38 tuổi).
Với thái độ thành khẩn, giọng nhỏ nhẹ, Hiếu khai vốn là nhân viên lái xe của công ty Cấp thoát nước TP HCM từ hơn chục năm trước. Năm 2005, Hiếu có tình cảm với chị Văn Huỳnh Phương, một cô gái trẻ từ quê lên thành phố làm việc. Phát hiện mối quan hệ bất chính này nên vợ Hiếu đã ly hôn dù đã có hai con chung.
Dù đã được tự do nhưng Hiếu vẫn không tiến tới với người tình. Có thời gian anh này đến nhà chị Phương ở như thành viên trong gia đình nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện cưới xin.
Hiếu chỉ phải nhận 18 năm tù vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ảnh: V.V |
Tối 10/2 Hiếu lái xe của sếp đến đón Phương đi chùa Bình Dương nhưng vì tắc đường nên chị này yêu cầu đề nghị về một ngôi chùa khác ở huyện Nhà Bè (TP HCM). Trên đường đi, chị Phương nhắc lại chuyện muốn Hiếu về sống chung nhưng bị từ chối. Nghĩ Hiếu không thích về nhà mình ở, chị Phương đề nghị đi thuê phòng ở riêng hoặc về quê mình ở Cần Thơ.
"Tôi bảo với Phương đồng lương tài xế chẳng được bao nhiêu, không thể trang trải cho cuộc sống riêng. Còn về Cần Thơ thì tôi không thể xa các con của tôi được. Cô ấy giận nên đã đánh vào mặt tôi và xúc phạm vợ con tôi", Hiếu phân trần.
Chạy đến Xóm Củi (huyện Bình Chánh, TP HCM), chị Phương lại đánh Hiếu. Sợ gây tai nạn nên người này dừng xe và tiếp tục phân trần về những bất cập khi thuê phòng ở chung. Không nhận được sự thông cảm, Hiếu tức giận lấy chiếc võng để trên băng ghế và dọa sẽ giết chết nếu chị Phương không chấm dứt chửi mắng. Thấy chị Phương thách thức, Hiếu dùng sợi dây dù gắn ở đầu võng siết chặt cổ nạn nhân cho đến chết.
Chở xác chị Huỳnh đến đoạn đường vắng thuộc xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè), hung thủ lấy hai chiếc nhẫn và điện thoại rồi mang thi thể nạn nhân bỏ vào bụi cây sậy ven đường. Sau đó Hiếu đem xe về trả cho công ty đồng thời vứt chiếc võng và giỏ xách của nạn nhân xuống sông phi tang. Hai hôm sau, Hiếu đến công an đầu thú và giao nộp tài sản đã lấy của chị Huỳnh và dẫn công an đến nơi giấu xác.
"Nhẫn và điện thoại của Phương là do tôi mua tặng. Khi tôi để xác cô ấy vào bụi cây vì sợ sẽ có người phát hiện lấy mất nên tôi giữ lại để trả cho gia đình nạn nhân", Hiếu khai.
Quá trình điều tra Hiếu cũng khai như vậy. Do vậy VKS cho rằng không đủ cơ sở để buộc tội "cướp tài sản" với người này.
Có mặt tại tòa, cha chị Phương không giấu được đau đớn khi nhắc đến đứa con gái xấu số. Ông cho biết Hiếu từng đến nhà mình ăn ở như người trong gia đình. Sau này con gái ông muốn danh chính ngôn thuận với Hiếu nhưng gã viện cớ không có tiền. "Biết gia đình tôi định làm một bữa cơm thân mật coi như kết hợp cho hai đứa thì cậu ta biến mất dạng, không lui tới nữa", người cha nghẹn giọng cho biết.
Phát biểu, đại diện VKS lên án hành vi phạm tội của Hiếu nhưng cũng cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn, ăn năn, nhân thân tốt, ra đầu thú, đã bồi thường 100 triệu đồng cho gai đình nạn nhân... nên đề nghị HĐXX xử phạt 19-20 năm tù về tội "giết người".
Đồng quan điểm nhưng TAND TP HCM chỉ phạt Hiếu mức án 18 năm tù.
Vương Vũ