Breivik trong trang phục của đội hợp xướng nhà thờ. Ảnh: Allover Norway. |
Trong một bức ảnh chụp thời niên thiếu, Breivik mặc chiếc áo trắng của đội hợp xướng nhà thờ, hướng cái nhìn về phía máy ảnh. Những tấm ảnh khác, Breivik chụp cùng bạn học và tiệc tùng với các cô gái tóc vàng trong lần đi trượt tuyết ở Hemsedal, Na Uy năm 2005.
Cùng hai người bạn khác, cậu thanh niên uống bia với năm cô gái Thụy Điển trong một kỳ nghỉ. Tâm sự với báo chí, một trong số cô gái trên nói: "Chúng tôi gặp các chàng trai Na Uy tại một bữa tiệc. Họ khoe những buổi tiệc tùng ở Oslo và nói chúng hoành tráng hơn ở Stockholm. Ai cũng vui trong lần gặp ấy. Cuối buổi, nhóm thanh niên vui vẻ theo cách của họ nhưng chúng tôi không thích lắm".
Nhiều câu hỏi được đặt ra liệu điều gì đã biến chàng sinh viên có cuộc sống bình thường như bao người khác thành một kẻ sát nhân máu lạnh? Không ít giả thuyết cho rằng cuộc sống của Breivik mang theo một vết sẹo khó lành từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cậu. Khi ấy, cậu bé Breivik mới một tuổi.
Breivik (ngoài cùng bên phải) dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Ảnh: Allover Norway. |
Năm 15 tuổi, Breivik mất hẳn liên lạc với cha mình, ông Jens Breivik, một nhà ngoại giao giàu có. Người cha ấy vốn chẳng ấn tượng gì với cụm từ "graffiti" gắn với con trai khi cậu bị bắt vì tội vẽ lên tường. Nghe tin con là kẻ gây ra vụ án kinh hoàng trong lịch sử Na Uy, ông Jens Breivik, 76 tuổi, ước gì Breivik đã tự tử. Ông Jens hiện sống trong một ngôi biệt thự ở Pháp có bảo vệ đứng bên ngoài cho biết: "Tôi không có cảm giác mình là cha nó. Sao Breivik lại có thể đứng đó và chĩa súng bắn chết nhiều người vô tội như vậy? Có vẻ như nó nghĩ những gì mình làm đều đúng chăng? Lẽ ra hắn cũng nên tự kết liễu cuộc đời mình và đó là những gì nên làm".
Cựu nhân viên ngoại giao trên cho biết thêm, ông sẽ phải sống với nỗi xấu hổ này đến hết cuộc đời và mọi người sẽ luôn nhắc tới mối quan hệ của ông với kẻ giết người. Lần cuối cùng ông Jens nói chuyện với con qua điện thoại cách đây đã 10 năm còn mẹ kế của Breivik, bà Wanda Breivik, chưa từng gặp mặt con chồng.
Nhớ lại lúc biết tin dữ, ông Jens kể: "Tôi đọc tin tức trên mạng và đột nhiên nhìn thấy tên con trai mình và ảnh nó. Tôi sốc và hoảng sợ". Người cha ấy nói rằng mình chẳng biết gì về kế hoạch của con và đã không liên lạc với Breivik từ năm 1995. "Chúng tôi chưa bao giờ sống cùng nhau. Ngày Breivik còn bé, thỉnh thoảng bố con tôi có qua lại. Lúc nhỏ, nó cũng là một cậu bé bình thường nhưng không hay giao tiếp với mọi người. Thời điểm ấy nó chẳng hứng thú gì với chính trị", bố Breivik nói.
Theo Telegraph, vợ chồng ông Jens đã lên kế hoạch để trở về Na Uy nhưng hai người đã quyết định ở lại Pháp khi hiện tại sức ép của truyền thông đang bao quanh họ để tìm hiểu về mối liên hệ với Breivik. Bà Wanda không thể ngủ được kể từ khi Breivik bị bắt đồng thời miêu tả nỗi ám ảnh mà vợ chồng bà phải trải qua.
Bạn bè của kẻ sát nhân cho biết, Breivik chưa từng có bạn gái. Ảnh: Nicolas Razzel. |
Ông Jens ly hôn với mẹ của Breivik khi con trai mới một tuổi. Ông cũng tranh giành quyền nuôi con với vợ nhưng thất bại. Dần dần mối quan hệ cha con của hai người chỉ dừng lại ở những cuộc viếng thăm không thường xuyên ở Pháp. Cậu công tử của ông Jens từng mất 220.000 bảng vào cổ phiếu và những đầu tư chia sẻ. Breivik có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và chiều cao lý tưởng. Một người bạn thời niên thiếu với Breivik tiết lộ trên báo rằng: "Theo như tôi biết, anh ta chưa từng có bạn gái". Mới 20 tuổi, Breivik một mình tới Mỹ để làm phẫu thuật mũi, cằm và trán để tăng cơ hội có người yêu. Sau lần bị bắt nạt hồi lớp 6, Breivik chăm chỉ đi tập luyện để có vóc dáng và sức khỏe. Trước khi thực hiện vụ đánh bom tại thủ đô Oslo và thảm sát ở đảo Utoya, tên này tắm trắng và trang điểm.
Kế hoạch vụ tấn công hôm 22/7 được Breivik viết chi tiết trong bản kế hoạch dài 1.500 trang được chuẩn bị trong vòng 9 năm trời. Anh ta có mối quan hệ với các băng nhóm người Pakistan và chơi thân với một cậu bạn tuổi teen nhưng cũng từng bị họ đánh tới 8 lần.
Có ít nhất 76 người thiệt mạng trong vụ thảm sát trên đảo Utoya. Ảnh: AFP. |
Nhiều ý kiến cho rằng có thể Breivik gặp vấn đề về thần kinh. Trong suốt 90 phút ra tay, Breivik nghe nhạc của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn và bật mức to nhất để "khống chế nỗi sợ hãi". Trong tài liệu dài hơn 1.000 trang ấy, kẻ giết người cũng đề cập nhiều bất ngờ về mối quan hệ phức tạp và tính chung chạ bừa bãi của mẹ, bà Wenche, và các thành viên khác trong gia đình. Breivik cho rằng đó là nguyên nhân họ nhiễm các căn bệnh lây qua đường tình dục.
Các chuyên gia nhận định, động cơ gây nên vụ việc hôm 22/7 của Breivik phức tạp và lộn xộn, không đơn thuần là một sự phản ứng với những biến cố xảy ra trong đời hắn. Ông David Wilson, Giáo sư ngành tội phạm học ở Đại học thành phố Birmingham, cho biết: "Khi sát hại những đứa trẻ, hắn ta tưởng tượng mình có liên quan tới vụ giết người chính đáng và bị thúc giục bởi suy nghĩ làm việc này vì mục đích tốt đẹp".
Luật sư Geir Lippestad bào chữa cho Breivik cho hay, thân chủ của ông không hy vọng sống sót sau những gì gây ra và hiện sống trong ảo tưởng. Hôm 22/7, Anders Behring Breivik bị bắt sau khi ra tay trên đảo Utoya làm ít nhất 76 người thiệt mạng và nhanh chóng thừa nhận mình là "tác giả" vụ đánh bom ở Oslo. Một trong những câu hỏi đầu tiên mà Breivik đưa ra sau khi bị bắt là có bao nhiêu người thiệt mạng.
Bình Minh