Phiên xét xử sơ thẩm Đỗ Xuân Hải và Trần Đình Quảng, đều 17 tuổi, trú ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn về hành vi giết người, cướp tài sản diễn ra chiều 6/3 tại TAND Hà Nội.
Cả Hải và Quảng khi gây án đều chưa đến tuổi thành niên và còn đang đi học. Phiên tòa có đầy đủ đại diện của người bị hại và bố mẹ các bị cáo trong vai trò giám hộ cho con trai.
Quảng và Hải tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng cười tủm tỉm trước vành móng ngựa. Trong vụ án sát hại anh Nguyễn Văn Tường (39 tuổi, cùng xã Thanh Xuân), Quảng là kẻ chủ mưu. Quảng khai, anh Tường có quan hệ đồng tính và thường rủ hai người đi chơi rồi đưa ra cánh đồng vắng “sàm sỡ”.
"Bị cáo thấy bản thân bị làm nhục nên tìm cách đánh dằn mặt", Quảng khai. Nghe vị chủ tọa nói khi anh Tường sàm sỡ, bị cáo có thể không qua lại tiếp xúc, Quảng im lặng cúi đầu.
Hải và Quảng (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo khai nhận của Quảng, cậu ta rủ Hải tìm cách giết anh Tường. Chúng chuẩn bị sẵn hai đoạn sắt to, mài nhọn một đầu làm hung khí gây án. Tối 6/7/2011, khi Hải đang ở nhà Quảng thì nhận được điện thoại của anh Tường rủ đi uống rượu ốc.
Hải và Quảng đi xe máy để gặp anh Tường và mang theo hung khí. Theo kế hoạch đã bàn, Quảng sẽ nói dối muốn đi vệ sinh để lừa anh Tường vào chỗ vắng, rồi ra tay. Đúng với “kịch bản”, đang đi, Quảng dừng xe và bảo: “Chú vào đây một lát”. Còn một mình Hải, anh Tường sàm sỡ nhưng thanh niên này phản ứng: “Hôm nay chú đi mà lột quần thằng Quảng”.
Vừa lúc đó, Quảng đi tới, anh Tường quay ra âu yếm thanh niên này. Hải đứng sau lấy hung khí đâm anh Tường một nhát. Thấy bạn ra tay, Quảng cũng rút thanh sắt đâm anh Tường tới tấp. Nạn nhân vừa chạy vừa hô cướp thì bị hai thanh niên đuổi theo, quật ngã.
Hai thanh niên ghì cổ, giữ chân không cho anh Tường chạy. Trong khi vật lộn, anh Tường giằng được thanh sắt định đánh lại nhưng không được và tiếp tục bị hành hung. Sau đó, Quảng đưa gạch cho Hải để đập vào đầu anh Tường.
Thấy hai thanh niên không đập nữa, anh Tường vùng dậy chạy ra phía gần sông Cà Lồ và bị hai sát thủ nhí đuổi theo. Chúng tiếp tục dùng gạch đập vào đầu nạn nhân và vứt xác xuống sông Cà Lồ. Sau khi giết người, chúng lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân. Ngày hôm sau, hung thủ bị bắt từ cuộc điện thoại cuối cùng trong danh bạ của nạn nhân.
Nghe Quảng khai nhận, phía dưới vợ anh Tường đau đớn. Chồng chị là trụ cột, thu nhập chính cho cả gia đình. Từ ngày chồng mất, chị phải vất vả nuôi các con, trong khi bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu bố chúng không còn. Người chị gái của nạn nhân ngồi cạnh em dâu sụt sịt khóc nói: "Hành vi của chúng quá dã man, đuổi cùng giết tận em trai tôi".
Bà Yến, mẹ của Quảng đến tòa giám hộ cho con trai trình bày, sau khi ly hôn, chỉ có hai mẹ con sống với nhau trong khu tập thể của một trường học. "Con tôi sống trong môi trường giáo dục nên rất có ý thức giúp đỡ mẹ các công việc nhà", bà này cho biết. Sự việc xảy ra bà quá sốc, tưởng chừng không gượng dậy được.
Giọng run run, bà Yến tâm sự, nhà nuôi hơn 10 con gà, thỉnh thoảng Quảng muốn ăn. "Tôi bảo nếu muốn ăn thì con tự cắt tiết gà đi. Cháu nó sợ không dám làm việc này", người phụ nữ có mái ngắn nói. Bà này đồng ý các khoản bồi thường cho bị hại và xin gia đình nạn nhân tha thứ cho sự bồng bột của con trẻ.
Ông Long, bố bị cáo Hải thừa nhận con gây án, ông rất đau lòng và cố gắng bù đắp, an ủi động viên tinh thần cho gia đình bị hại. "Con tôi sai, tôi không dám xin tòa giảm nhẹ tội, chỉ mong được bồi thường các khoản cho gia đình anh Tường", ông Long trình bày.
Hai bị cáo khi được hỏi lời sau cùng, lần lượt quay xuống, tỏ ý hối hận. “Cháu biết lỗi mong cô gắng sống nuôi dạy hai em”, Quảng nói. Trong khi đó, trước khi xin tha thứ, Hải đổ lỗi: “Chú có lỗi trước, nhưng dù sao chú cũng mất rồi, cháu mong cô tha thứ".
Vợ bị hại đau khổ nhìn hai thanh niên đã cướp đi mạng sống của chồng nói: "Khi gây án, cháu có nghĩ đến việc chú còn con quá nhỏ không". Người vợ trẻ yêu cầu tòa xử lý nghiêm tội ác của hai thanh niên mới lớn này.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hải và Quảng mỗi bị cáo 17 năm tù.
Hoàng Việt