Liên quan đến 4 thanh niên mang súng và dao tới tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 (đường Tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) để cướp vào tối 16/2, nghi can Lê Đức Thắng (21 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Tân Phú) đang bị bắt giữ.
Quá trình điều tra ban đầu của cơ quan công an, 3 đồng phạm của Thắng được xác định là: Hà Văn Tiếp (ngụ quận Tân Phú), Lê Hữu Phước (là anh họ của Thắng) và một người tên là Đe (chưa rõ lai lịch). Thắng là người đã gợi ý đi cướp tiệm vàng, còn Tiếp cầm đầu chỉ đạo vụ cướp.
Tiện vàng, nơi xảy ra vụ cướp nghiệm trọng. |
Thắng là con của một gia đình khá giả, có một dãy nhà trọ cho thuê tại địa bàn phường Hiệp Thành (quận Tân Phú). Tuy nhiên bản tính ham chơi, thanh niên này đã lao vào con đường cờ bạc. Trong dịp Tết vừa qua, Thắng đã tham gia chơi bài bạc và nợ đến hơn 200 triệu đồng.
Do không có tiền trả nợ, sợ bị giang hồ "thanh toán" nên “ông chủ nhỏ” này đã rủ thêm 3 người bạn tham gia cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ. Sau khi kế hoạch đi cướp được đưa ra, Tiếp là người trực tiếp chỉ đạo. Cả nhóm tìm những tiệm vàng ở khu vực vùng ven cho dễ tẩu thoát.
Mất nhiều ngày, nhóm thanh niên này đi các huyện vùng ven ngoại thành của TP HCM để tìm “mồi”. Cách thời điểm gây án 3 ngày, cả nhóm chọn tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 là mục tiêu cướp. Vì theo bọn chúng tiệm vàng này sau tết vắng nhân viên, chỉ có vợ chồng chủ tiệm trông coi.
Trong thời điểm săn tìm tiệm vàng để cướp, Thắng và Tiếp đã lên Bình Phước để mua lại khẩu súng tự chế với ổ đạn 14 viên với giá 4 triệu đồng.
Chủ tiệm vàng, ông Thạch kể lại chuyện tiệm vàng của mình bị cướp. |
Tối 16/2, cả nhóm bàn kế hoạch lần cuối tại một quán cà phê ở khu vực ngã tư Bốn Xã (quận Tân Phú). Đến 21h, tất cả đều trang bị vũ khí, Tiếp quyết định ra lệnh thực hiện kế hoạch. Trong lúc ập vào tiệm vàng, Thắng cầm khẩu súng bắn hai phát.
Băng cướp đã uy hiếp ông Lê Ngọc Thạch (50 tuổi, là chủ tiệm vàng) nhưng ông này nhất quyết không mở két đựng vàng. Nghe thấy tiếng truy hô, ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà cho ông Thạch thuê mặt bằng) chạy lên thì bị Thắng bắn, viên đạn trượt vào chân.
Ông Huy dũng cảm cầm một số vật dụng trong nhà để đánh lại nhóm cướp. Biết không thể lấy được vàng, cả nhóm rút lui chạy ra ngoài. Chủ tiệm đuổi theo truy hô nên người dân đã vây bắt được Thắng. Ba đồng phạm của Thắng đã nhanh chân lấy xe máy tẩu thoát.
An Hội