Times of India đưa tin người đàn ông tên Raju Vishvakarma, 38 tuổi, tử vong do bỏng nặng tại một bệnh viện địa phương ngày hôm qua.
Theo lời khai của Raju thì trước khi chết, người phụ nữ mà anh ta cưỡng hiếp đã mời anh ta đến nhà để thương lượng về vụ việc một ngày trước. Khi đến nơi, Raju bị cô ta cùng với các anh trai đổ dầu hỏa lên người rồi châm lửa thiêu sống.
Cảnh sát cho biết người dân sau khi chứng kiến cảnh tượng này đã lập tức đưa Raju đến bệnh viện.
"Chúng tôi mới nhận được thông tin rằng anh ấy đã chết. Hiện người phụ nữ cùng với các anh trai của cô ta phải đối mặt với cáo buộc giết người", cảnh sát trưởng Rajesh Hingankar nói.
Trước đó vào ngày 30/4, Raju Vishvakarma cũng giở trò cưỡng hiếp một phụ nữ 25 tuổi ở làng Nigehara. Hắn bị cảnh sát bắt giam và được thả không lâu sau đó.
Hướng Dương