Sáng 21/11, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Văn Tình (41 tuổi, trú ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) về hành vi giết người.
Tình và chị Tâm kết hôn từ hơn 20 năm trước và có với nhau 2 con gái, một trai. Trong khi chị Tâm một mình lo lắng kinh tế, nuôi gia đình và chăm lo chuyện học hành của các con, Tình không nghề nghiệp, hay la cà hàng quán. Cuộc sống giữa hai người gần đây xảy ra xô xát vì Tình ghen tuông, nghi ngờ chị Tâm có bồ.
Mâu thuẫn ngày càng lớn khi Tình nghe “bóng gió” có người con không phải là "giọt máu" của anh ta. Mỗi lần rượu vào, anh ta lấy cớ gây sự với vợ. Nhiều buổi, cả nhà mất ngủ, chứng kiến cảnh Tình hành hạ, đánh đập chị Tâm.
Nguyễn Văn Tình. Ảnh: Việt Dũng |
Sáng 1/2, khi thấy vợ dắt xe ra ngoài đi chợ, Tình liền ngăn lại, không cho đi. Khi mẹ vợ đến khuyên giải, Tình không nghe, hậm hực. Sáng hôm sau, 2/2, anh ta bất ngờ gọi vợ vào nhà để nói chuyện, cam kết sẽ sửa sai. Chị Tâm nói anh ta đã xin lỗi quá nhiều rồi, không tha thứ, sửa chữa gì nữa. Tình bực tức, dùng dao chọc tiết lợn đâm chết vợ trước mặt các con và mẹ vợ.
Ngày 5/8, Tình bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù. Tình kháng án, mong được giảm nhẹ để sớm về nuôi con nhỏ.
Trong phiên phúc thẩm, các con gái của Tình có mặt muộn vì bận học. Mẹ vợ của Tình mới mất nên không ra tòa được. Bà là người đã lao vào can ngăn con rể đâm con gái và bị thương ở tay.
Không đủ cơ sở để xem xét kháng án của Tình, TAND Tối cao tuyên y án sơ thẩm về tội giết người.
Việt Dũng