Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) khi nghe vợ kể lại công việc trong cơ quan thường bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận) chèn ép nên thù tức và nảy sinh ý định giết chết người phụ nữ này, đồng thời cướp tiền của nạn nhân để tiêu xài.
Nhân (phía sau) và Sang tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Để thực hiện ý đồ này, Nhân đã rủ Lương Hoài Sang (21 tuổi) cùng tham gia gây án. Nhân là chủ mưu, trực tiếp lên kế hoạch tiếp cận nhà bà Mỹ, chuẩn bị các hung khí gây án và là người trực tiếp dùng vợt tennis đánh các nạn nhân gây cho mẹ con bà Mỹ bị 14% và 7% thương tật vĩnh viễn. Nhân còn đâm chết bà Đặng Thu Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận, bạn thân của bà Mỹ).
Sang là đồng phạm giúp sức tích cực, trực tiếp gí điện, bóp cổ và tra khảo nạn nhân để cướp tài sản. Việc mẹ con bà Mỹ không chết và chưa cướp được tài sản là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo. Viện Kiểm sát bác bỏ lời phủ nhận của các bị cáo tại tòa.
Xét thấy, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra là đúng người đúng tội, đủ căn cứ để xác định các bị cáo phạm tội giết người và cướp tài sản, Viện Kiểm sát đề nghị Nguyễn Trọng Nhân mức án tử hình về tội "giết người" và 9-10 năm tù về tội "cướp tài sản". Bị cáo Lương Hoài Sang bị đề nghị mức án tử hình về tội "giết người" và 7-8 năm về tội "cướp tài sản".
Luật sư bào chữa cho Nhân phản biện, mục đích đến nhà bà Mỹ là để năn nỉ bà ta bỏ qua cho những sai phạm của vợ trong công việc, không có động cơ giết người. Việc giết bà Hồng là ngoài ý muốn của Nhân, do bà Hồng tình cờ đến phát hiện sự việc.
Vị luật sư cho rằng, Nhân tốt nghiệp hai trường đại học, có nhà riêng, vợ chồng có công ăn việc làm ổn định và nhiều lần giúp đỡ bạn bè... nên Viện Kiểm sát truy tố Nhân vào tội "cướp tài sản" là suy đoán, không có cơ sở pháp lý.
Sáng mai, tòa tiếp tục làm việc và sẽ tuyên án đối với kẻ đã gây ra cái chết thương tâm cho vị lãnh đạo quận Phú Nhuận.
Tá Lâm