Ngày 16/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Tạ Văn Hiển, 54 tuổi, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín về hành vi giết người.
Theo truy tố, tối 30/9/2010, ông Hiển sang nhà hàng xóm chơi. Lúc này anh Tạ Văn Thôn, đi thu tiền điện của bà con trong thôn. Bất ngờ, ông Hiển vớ chiếc tuýp sắt chạy tới vụt tới tấp vào đầu anh Thôn.
Mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn ông Hiển đi bộ về nhà. Trên đường, ông ta gặp ông Tạ Xuân Thủy đang đứng chơi ở nhà người quen. Hiển liền chạy về nhà lấy con dao chọc tiết lợn quay lại chỗ ông Thủy và đâm túi bụi vào người nạn nhân.
Vết thương thấu ngực đã làm ông Thủy tử vong sau đó. Hiển bị bắt và hoảng sợ cho rằng ông Thủy đe dọa giết mình nên nảy sinh ý định sát hại. Ông ta nghĩ nạn nhân nói "mày thì tao vặn ngoéo cổ là chết".
Ông Hiển trước vành móng ngựa. |
Trước vành móng ngựa, người đàn ông vẻ mặt ngơ ngác khi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn. Đại diện của bị hại có mặt tại tòa không đề nghị bồi thường, chỉ đề nghị xử nghiêm hành vi của bị cáo theo pháp luật.
Bà Thúy, vợ của bị cáo cũng có mặt trong phiên xử. Bà cho biết, vài năm gần đây, chồng bà có nhiều biểu hiện lạ. Sau khi rượu vào, ông ta luôn nghi ngờ mọi người ám hại mình. Thậm chí, người đàn ông này cảnh giác với cả vợ con, sợ bị giết, bị "đoạt quyền". Ông ta nghĩ mình là "tổng thống".
Hơn 30 năm chung sống, đến lúc tuổi già đến, cần sự nương tựa tinh thần thì chồng bà phát bệnh. Thời điểm đó, bà chỉ nghĩ "thôi thì cứ điên điên mọt chút chẳng hại đến ai". Khi sự việc xảy ra, bà và hai con không khỏi hoang mang vì hóa ra chồng "điên hơn mình tưởng".
Theo kết luận giám định tâm thần, ông Hiển bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu với ảo giác chiếm ưu thế; bệnh xuất hiện vào khoảng năm 2000, Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi giết người, ông này hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì thế, ông Hiển vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Có mặt tại phòng xử, con trai bị cáo đứng lên gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân thay cho bố mình. Trong khi đó, con gái bị hại nước mắt lưng tròng, kể lại hôm xảy ra án mạng. Cô đề nghị tòa xử nghiêm minh hành vi của bị cáo.
Sau khi nghị án nhanh, HĐXX đã tuyên phạt ông Hiển 9 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng