Ngày 24/5, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên xử Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi, ở phường Thành Tô, quận Hải An) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ở Chợ Hàng, quận Lê Chân).
Phiên tòa thu hút nhiều người dân đất Cảng tới tham dự. Người nhà bị hại có mặt tại phòng xử từ sớm. Kẻ thủ ác được cảnh sát dẫn giải đưa nhanh chóng qua những người phẫn nộ với hành vi dã man của Giang. Gương mặt lạnh lùng, gã lầm lũi bước tới vành móng ngựa. Giang đậm người hơn so với ngày đầu bị bắt.
Bị cáo Giang trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án. |
Theo truy tố, Giang quê ở Ninh Giang, Hải Dương. Sau khi ly dị vợ, anh ta thuê nhà ở đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An mở cửa hàng bán quần áo. Gã quen biết với chị Hằng.
Khoảng 21h ngày 5/1, chị Hằng tới chỗ Giang chơi. Thấy người phụ nữ này đi xe máy đến một mình, tay đeo nhẫn vàng, Giang nảy sinh ý đồ xấu để cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Hằng ngồi ở chiếu mặt quay ra ngoài đường, hắn bất ngờ từ phía sau dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân.
Chị Hằng bất tỉnh và bị Giang lôi xuống bếp. Thấy chị vẫn thoi thóp, gã lại dùng búa bổ vào đầu nạn nhân. Người đàn bà xấu số đã tử vong. Giết xong, Giang lấy mũ bảo hiểm và xe máy của nạn nhân tới gửi ở bãi xe ở gầm cầu vượt Lạch Tray.
Gã về hiện trường, tìm cách phi tang xác chị Hằng. Hắn dùng dao phay cắt rời phần đầu, tay và chân nạn nhân. Tiếp đó, Giang tháo nhẫn vàng rồi cho hai cánh tay vào túi nilông. Phần đầu và quần áo của chị Hằng, hắn nhét vào túi khác.
Xong xuôi, hắn đem phi tang các phần thi thể của người xấu số ở nhiều nơi. Riêng phần thân được hắn quấn vào chiếc chiếu nhựa rồi vứt ở lô đất 66, thuộc khu tái định cư chợ Đầm Triều, phường Quán Trữ.
Xong việc, gã quay lại nhà, dọn dẹp, xóa dấu vết rồi lăn ra ngủ. Ngày 7/1, Giang đem bán chiếc nhẫn vàng được 720.000 đồng. Bốn ngày sau khi gây trọng án, hung thủ bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe máy, chiếc nhẫn màu trắng còn lại.
Ngay khi vào phần thẩm vấn, đứng trước vành móng ngựa, Giang nói không cần luật sư bào chữa vì cho rằng họ đã "nhận tiền của hội đồng xét xử". Gã cũng phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó tại cơ quan điều tra khi không đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.
Gã khai, tối 5/1, chị Hằng có đến cửa hàng cùng với một người đàn ông khác. Sau đó, Giang mượn chiếc xe máy của chị Hằng qua cầu vượt Lạch Tray uống bia. "Khi quay về, bị cáo phát hiện chị Hằng đã chết tại cửa hàng, xác bị chia làm 3 phần. Do lo bị liên lụy, bị cáo buộc phải giải quyết hậu quả", Giang khai.
Trước thái độ quanh co của kẻ thủ ác, người tham dự phiên tòa không khỏi tức giận. Trong các hàng ghế có những tiếng nức nở của người thân bị hại. Chị Hằng bị giết dã man, hung thủ lại trắng trợn phủ nhận. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo tại Tòa được Hội đồng xét xử nhận định là thiếu thành khẩn. Những chứng cứ, tang vật thu được trước đó đã chứng minh hành vi phạm tội của Giang.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Dũng Giang tử hình tổng hợp cho hai tội giết người và cướp tài sản.
Phương Việt