Chiều 24/10, sau hai ngày xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Vinh Long (tức Long "Ma") án tử hình tổng hợp ba tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Văn Thắng tù chung thân tổng hợp hai tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt sáu bị cáo còn lại mức án từ 18 tháng tù treo đến 12 năm các tội Giết người, Tàng trữ trái phép ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm. Trong đó, Phùng Thị Bích Liên, bạn gái Long "Ma" bị tuyên 30 tháng tù treo vì Che giấu tội phạm.
Long "Ma" được xác định là chủ mưu trong vụ nã đạn vào khách sạn trên phố Nguyễn Thị Định khiến anh Lường Văn Luyện (lễ tân) tử vong. Tòa cho rằng, bị cáo nhiều lần bị kết án, song không lấy đó làm bài học, cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Theo bản án sơ thẩm, đêm 30/4/2016, Long cùng nhóm bạn đến một quán bar tại phường Cửa Nam nghe nhạc và uống rượu. Khi hết giờ phục vụ, quản lý bar tắt điện, nhạc, yêu cầu khách ra về, song Long "Ma" không nghe, gây gổ.
Bị cáo rút khẩu súng ngắn gí vào đầu nhân viên quán đe dọa: "Mày muốn tao bắn vỡ đầu không?". Trước khi bỏ đi, anh ta nổ một phát đạn về phía cầu thang.
Lúc này, tổ tuần tra của công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) thấy Long "Ma" gây ồn ào và chửi tục nên một cán bộ nhắc nhở bị cáo. Ngay tức thì, bị cáo rút khẩu súng bắn xuống đường gần cán bộ này song không trúng, rồi bỏ trốn.
Sau việc trên, Long "Ma" bị truy nã và được Liên (bạn gái) giúp che giấu. Có lần, Liên còn chuyển giúp túi xách đựng súng của Long "Ma" cho bạn anh ta.
Sáng 20/10/2016, Long "Ma" thuê ôtô trốn sang Trung Quốc nhưng không thành nên quay về Hà Nội.
Lúc về, Long "Ma" nghe được chuyện đàn em có xô xát với một nhóm thanh niên từ việc "nhìn đểu". Được bạn nhờ đứng ra giải quyết, Long "Ma" nói với Thắng mang theo hai khẩu súng, cùng dao, kiếm và đồng bọn tới phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy) giải quyết. Long "Ma" cầm súng đi dọc phố tìm người...
Khi thấy một thanh niên đứng bên đường, cho rằng anh này là người nhóm đối thủ, Long "Ma" nổ súng khiến nạn nhân sợ hãi bỏ chạy. Long "Ma" đuổi theo tới trước cửa khách sạn Nam Cường 2 gần đó, và cho rằng "đối thủ" đã chạy vào bên trong nên nã nhiều phát đạn về phía quầy lễ tân.
Lúc đó, anh Luyện (nhân viên lễ tân) trúng phải đạn từ khẩu AK của Long "Ma" tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, nhóm của Long "Ma" còn bắn nhiều phát đạn về phía một số người dân khi họ ló mặt ra xem. Hậu quả là thêm một người nữa trúng đạn với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 13%.