Nguyễn Văn Đông (27 tuổi, ở thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đồng bọn vừa bị đưa ra trước vành móng ngựa TAND Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản. Vừa được dẫn giải vào khu xử, Đông đã dáo dác nhìn quanh tìm người thân. Nhìn thấy vợ, mắt Đông đượm buồn.
Sinh trong gia đình thuần nông, Đông thích chơi nhiều hơn học, đua đòi đám bạn xấu và 23 tuổi phải vào tù vì cướp tài sản. Ra trại năm 2010, Đông không chí thú làm ăn dù đã lập gia đình với cô gái cùng quê.
![]() |
Nguyễn Văn Đông (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Đông cùng với Kiều Văn Tư (28 tuổi), Trần Văn Sơn (33 tuổi), Trần Văn Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Văn Trung (30 tuổi) lên kế hoạch đi cướp giật. Cả nhóm đi xe máy vào các tuyến phố nội thành, nhắm những phụ nữ đi xe ga đắt tiền vừa từ tiệm vàng và ngân hàng ra để cướp.
Vụ cướp giật "vớ bở" nhất mà Đông và Tư thực hiện là ngày 6/8/2010. Hôm đó, khi thấy người phụ nữ đi bộ trên phố Hàng Da, tay cầm chiếc túi hàng hiệu, Đông áp sát để Tư ngồi sau giật. Bên trong chiếc túi trị giá 8.000 USD đó còn có 8.600 USD, 5.000 Euro và 70 triệu đồng.
Trong 3 tháng, nhóm cướp thực hiện trót lọt 7 vụ và thu về gần một tỷ đồng để ăn chơi ở các nhà hàng sang trọng, gửi ngân hàng, hoặc làm nhà. Đông được xác định tham gia 6/7 vụ.
Trong khi chồng và các bị cáo khác khai nhận hành vi, người phụ nữ trẻ bế con đứng ngoài thỉnh thoảng ngó vào. Chị tâm sự, trước khi lấy nhau cũng biết Đông từng vào tù nhưng tình yêu đã xóa nhòa khoảng cách đó. Khi chồng chị phạm tội, đứa con đầu lòng chưa ra đời.
Ngày Đông bị bắt, chị một mình "vượt cạn". Hơn một năm chồng bị tạm giam, chị phải nuôi con một mình trong khó khăn. "Tiền anh ấy cướp được đều gửi vào ngân hàng và không cho vợ biết. Ngay cả chiếc điện thoại đắt tiền, anh ấy cũng nói dối là của bạn gửi", người vợ trẻ tâm sự.
Nhìn con trai đã hơn một tuổi, nói cười bi bô, chị không khỏi chạnh lòng. Cuộc sống hạnh phúc quá ngắn ngủi với mẹ con chị. Khi biết chồng cầm đầu vụ án, có thể phải nhận mức án cao, chị đau xót khi nghĩ đến chặng đường dài phía trước của hai mẹ con.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng, các bị cáo lần lượt nhận tội danh đúng với truy tố của Viện Kiểm sát. Với vai trò cầm đầu vụ án, Đông bị tuyên 20 năm tù, Tư 15 năm, Sơn 10 năm, Tuân 5 năm và Chung 3 năm cùng về tội cướp giật tài sản.
Trên đường ra xe thùng trở về trại, bất chợt nghe thấy tiếng gọi, Đông quay lại thấy đứa con trai kháu khỉnh trong tay vợ, gã òa khóc nức nở.
Việt Dũng