Chiều 27/6, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Phú Thọ, cho biết, lần theo lời khai của sát thủ máu lạnh Nguyễn Công Dụng, đã thu hồi được con dao gây án và chiếc xe Wave RS màu đỏ đen mà hắn cướp của người cùng làng trong khi bỏ trốn.
Sau khi gây ra cái chết cho anh Nguyễn Công Chính (47 tuổi), chị Cao Thị Thơm (36 tuổi), và cháu Ngô Đức Thịnh (14 tuổi, con chị Thơm), chị Hán Thị Chi (45 tuổi, vợ anh Chính), Dụng vứt chiếc dao bầu dài khoảng 30cm ở bờ mương cách nơi gây án khoảng 20km. Riêng chiếc xe máy cướp được khi bỏ trốn, anh ta mang lên Tuyên Quang.
Chiếc xe này Dụng gửi tại nhà một người bạn hắn chơi cách đây 10 năm, khi còn ở trong tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Dụng quay về nhà người quen ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc lẩn trốn. Khoảng 6h sáng 25/6, các trinh sát đã lên Tuyên Quang, thu hồi chiếc xe. Trước đó, chủ xe khai trong cốp có 24 triệu đồng nhưng khi thu giữ xe không có, Dụng khai: "Nếu biết có 24 triệu đó thì tôi đã trốn vào TP HCM rồi".
Người quen cho Dụng ở nhờ nhà cho biết, khoảng 13h ngày 24/6, anh ta đi xe đạp đến nhà. Trong giỏ xe của gã có ba chiếc bánh giò và hai hộp sữa tươi. Sau mấy câu hỏi thăm xã giao, Dụng bảo chị mang bánh vào biếu bà, còn anh ta quanh quẩn không dám ra ngoài. Chiều đó, khi nấu cơm xong, Dụng chỉ gắp được mấy đũa rồi bỏ không ăn nữa. Nghĩ anh ta buồn chuyện gia đình nên không ai hỏi thăm gì thêm.
![]() |
Nguyễn Công Dụng tại cơ quan điều tra. |
Lúc trước, khi bị đưa về trụ sở, Dụng chỉ khai vì mâu thuẫn cá nhân. Đến ngày 26/6, anh ta đã "mở màn" nguyên nhân vụ giết hại người dã man. Do anh Chính nghiện ma túy, nên thường xuyên phải vào trung tâm cai nghiện. Dụng thường được chị Chi nhờ đưa đi thăm nuôi. Dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm và bị anh Chính phát hiện. Sự việc này nhiều người trong khu biết và hai người đàn ông đã có những va chạm.
Buổi sáng trước lúc gây án, Dụng nhắn tin rủ chị Chi ra ngoài nhưng không được vì chị sợ bị chồng phát hiện. Dụng quyết định sang chơi và đã gặp anh Chính ở nhà. Hai người xảy ra xô xát. Sẵn có dao trong người, hắn đã hạ sát anh Chính ở triền đê và chị Chi. Sau đó, hắn phóng hỏa đốt nhà anh Chính.
Về nguyên nhân gây ra cái chết của chị Thơm, Dụng khai, trước kia, anh ta cũng có mối quan hệ thân thiết. Thời gian gần đây, chị này đã có bạn trai mới làm cai thầu đất, cát. Mấy hôm trước, xe đổ đất cho ngõ nhà chị Thơm lại làm đổ một đoạn tường bao của nhà Dụng.
Dụng bắt phải đền bù 5 triệu đồng nhưng chị Thơm không đồng ý mà muốn xây lại đoạn tường rào bị vỡ.
Hoàng Việt