Ngày 17/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết Phạm Văn Viên (24 tuổi, quê Hải Dương) đã ra đầu thú sau nghi án đâm liên tiếp người yêu cũ 9 nhát trên phố Bùi Thị Xuân.
Trước đó, tối 14/10, chị Thanh (25 tuổi, quê Hưng Yên) đang đi trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) thì bất ngờ bị Viên dùng hung khí đâm nhiều nhát từ phía sau. Cô sau đó nằm gục xuống đường, vết thương chảy nhiều máu.
Gây án xong, Viên rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Theo người thân, chị Thanh bị 9 nhát đâm.
Em gái nạn nhân cho hay chị Thanh học xong trung cấp y ở Hải Dương và lên Hà Nội làm việc ở một thẩm mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân. Nạn nhân và Viên từng yêu nhau khoảng 5 năm khi hai người cùng học ở Hải Dương.
Khoảng năm 2016, mối quan hệ tình cảm đổ vỡ nên hai người chia tay. Viên nhiều lần nhắn tin đe doạ, đòi quay lại song chị Thanh không đồng ý.
Thời gian gần đây, khi phát hiện cô gái có bạn trai, Viên liên tục ghen tuông. Anh ta nhắn tin đe doạ sẽ giết, tạt axit để cô gái phải đau khổ. Trong tin nhắn gần đây, Viên nói rằng, sau khi bị tạt axit, "cô muốn lấy ai thì lấy, còn tôi ngồi tù".
"Anh ta cũng gọi điện cho gia đình tôi và tuyên bố sẽ trả thù chị gái tôi", em gái nạn nhân nói.