![]() |
Các người hùng của West Brom trong vòng tay các fan. |
Trước vòng đấu cuối cùng, West Brom chính là đội "bét bảng" và cầm chắc nhất tấm vé xuống chơi ở hạng Nhất. Nếu muốn thoát khỏi "cửa tử", đội bóng trên sân The Hawthorns phải thắng được Portsmouth và cầu chúa cho cả 3 đội xếp trên đèu không thắng. Và câu chuyện cổ tích đã được các cầu thủ West Brom kể thành công. Dưới sự cổ vũ hết mình của hàng vạn khán giả nhà, đội bóng sọc đen trắng đầy quyết tâm và hạ gục Portsmouth 2-0 do công của Horsfield và Richardson.
Thế nhưng dù các cầu thủ đã hoàn thành xuất sắc phần việc của mình, trái tim của các fan West Brom vẫn phải sẻ chia cho... Charlton. Đội bóng cạnh tranh trực tiếp với West Brom là Crystal Palace vẫn dẫn Charlton 2-1 và như thế có nghĩa là mọi nỗ lực của West Brom đành đổ xuống sông xuống biển. Và điều kỳ diệu đã đến ở phút 82 khi cầu thủ Fortune san bằng tỷ số cho đội chủ nhà, gián tiếp mang đến chiếc phao cứu nạn cho West Brom.
Trận đấu kết thúc trong niềm vui tột cùng của các CĐV West Brom. Dường như niềm vui của Chelsea khi đoạt chức vô địch cũng không so sánh được với cảm xúc thoát nạn của West Brom. Hàng vạn CĐV trên sân The Hawthorns tràn xuống mặt cỏ ăn mừng, công kênh cầu thủ như những người anh hùng...
![]() |
Nỗi buồn của một CĐV nhí Southamton. |
2 đội bóng còn lại trong nhóm "quyết tử" là Southamton và Norwich đã gây thất vọng lớn khi không vượt qua được chính mình. Đội bóng thành phố cảng Southamton đã phải chia tay với lịch sử 27 năm tại Premiership khi thất thủ 1-2 trước MU, trong khi Norwich, CLB duy nhất tự quyết định được số phận của mình, lại thua tan nát 0-6 trước Fulham.
Mùa bóng 2004-2005 của nước Anh khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Một thế lực mới, Chelsea của tỷ phú Abramovich lên ngôi và hứa hẹn sẽ bắt đầu một kỷ nguyên "nhuộm xanh" châu Âu. Thành Manchester u ám với sự chia rẽ giữa ông chủ mới và các CĐV trung thành. Và người hâm mộ hứa hẹn sẽ có dịp chứng kiến cuộc đấu giữa các ông trùm Nga - Mỹ: Abramovich và Glazer.
K.L.
* 1, 2 vào thẳng Champions League; 3&4 phải qua sơ loại. * 5, 6, 7 dự Cup UEFA (Liverpool có thể được dự C. League nếu vô địch năm nay). * 18, 19, 20 xuống hạng. | ||||
TT | Đội | Trận | H/S | Điểm |
1 | Chelsea | 38 | 57 | 95 |
2 | Arsenal | 38 | 51 | 83 |
3 | Man Utd | 38 | 32 | 77 |
4 | Everton | 38 | -1 | 61 |
5 | Liverpool | 38 | 11 | 58 |
6 | Bolton | 38 | 5 | 58 |
7 | Middlesbrough | 38 | 7 | 55 |
8 | Man City | 38 | 8 | 52 |
9 | Tottenham | 38 | 6 | 52 |
10 | Aston Villa | 38 | -7 | 47 |
11 | Charlton | 38 | -16 | 46 |
12 | Birmingham | 38 | -6 | 45 |
13 | Fulham | 38 | -8 | 44 |
14 | Newcastle | 38 | -10 | 44 |
15 | Blackburn | 38 | -11 | 42 |
16 | Portsmouth | 38 | -16 | 39 |
17 | West Brom | 38 | -25 | 34 |
18 | Crystal Palace | 38 | -21 | 33 |
19 | Norwich | 38 | -35 | 33 |
20 | Southampton | 38 | -21 | 32 |