Katy Perry cùng danh ca Lionel Richie và ca sĩ nhạc đồng quê Luke Bryan là bộ ba giám khảo mới của American Idol mùa thứ 16. Theo nguồn tin chia sẻ trên Page Six, chủ tịch của kênh truyền hình ABC là ông Ben Sherwood đã quyết định bỏ ra số tiền kếch xù - 25 triệu USD - để mời được Katy Perry ngồi ghế nóng với mong muốn tạo ra làn gió tươi mới, trẻ trung cho chương trình này.

Katy Perry bên các đồng nghiệp Lionel Richie, Luke Bryan và MC Ryan Seacrest (ngoài cùng bên trái).
Tuy nhiên sự phóng tay của Ben đối với nữ ca sĩ The Roar đã làm thâm hụt ngân sách dự kiến ban đầu dành cho toàn bộ ban giám khảo và người dẫn chương trình Idol. "ACB định chi không quá 50 triệu USD nhưng sau đó họ đã phải nới thêm ngân sách. Ben Sherwood đã chi mạnh tay cho Katy mà không nghĩ đến nó sẽ ảnh hưởng tới những vùng ngân sách khác... Việc thương lượng với Luke và Lionel trở nên khó khăn hơn vì điều này. Cả hai đều muốn được trả khoản thù lao tương xứng với Katy nhưng sự thật lại ít hơn nhiều. Cuối cùng, ABC phải đưa ra một bản hợp đồng mới cho hai giám khảo này", nguồn tin tiết lộ.
Ban đầu, Idol chỉ định trả cho Luke và Lionel mỗi người 2,5 triệu USD. Hai vị giám khảo nam đều không đồng tình với số tiền này và từ chối ký hợp đồng. Theo Pagesix, đến tuần trước họ mới thỏa thuận xong và cát-xê của hai người được nâng lên là 7,5 triệu USD. Trong khi đó, MC của chương trình, Ryan Seacrest, được thông báo nhận khoản thù lao 12 triệu USD.

ACB đã phải trả số tiền lớn cho ba giám khảo của American Idol 2018, trong đó Katy Perry có cát-xê cao gấp 3 lần hai giám khảo nam. Tập đầu tiên của chương trình lên sóng vào ngày 11/3.