
Kate mua sắm trong cửa hàng kính ở Notting Hill tối 21/1. Ảnh: Backgrid
Theo Page Six, chuyến dạo chơi một mình lần này của Kate diễn ra vào tối 21/1, chỉ một tuần sau chuyến thăm bệnh viện nơi cô từng điều trị ung thư. Ở lần xuất hiện mới nhất, vương phi 43 tuổi vẫn chỉn chu như mọi khi.

Kate nghe tư vấn và đắn đo chọn mẫu kính. Ảnh: Backgrid
Cô diện áo khoác len Max&Co màu xanh navy trị giá 690 USD, quần tây Sézane màu xám có giá 160 USD, đeo túi xách Smythson giá 1.195 USD, kết hợp cùng khăn cổ carô đen trắng Aquascutum 166 USD. Chiếc khăn quàng này từng được Kate dùng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau đám cưới với William năm 2011. Về trang sức, bà mẹ ba con dường như tối giản nhất có thể. Cô chỉ đeo một đôi hoa tai hình lá kim cương Kiki McDonough trị giá 2.842 USD.

Vương phi xứ Wales mặc áo khoác dáng dài, quần dài khi ra ngoài. Ảnh: Backgrid
Chưa rõ cô đã mua gì, Công nương xứ Wales rời đi với một túi đồ của Finlay và trước đây từng nhiều lần được nhìn thấy đeo kính râm của thương hiệu này.

Kate ra về với một chiếc túi của cửa hàng kính. Ảnh: Backgrid
Đầu tháng này, bà mẹ ba con đã đón sinh nhật lần thứ 43 và tận hưởng chuyến du lịch trượt tuyết sau Giáng sinh ở Alps cùng Thân vương William và ba người con: Hoàng tử George, 11 tuổi, Công chúa Charlotte, 9 tuổi và Hoàng tử Louis,6 tuổi.
Hôm sinh nhật Kate, William chia sẻ một bức ảnh mới của Kate nhằm bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với người vợ "tuyệt vời" của mình. "Sức mạnh mà em thể hiện trong năm qua thật đáng kinh ngạc", Thân vương xứ Wales viết và nói thêm rằng cả anh và các con đều "rất tự hào" về cô.
Tùng Anh (Theo Page Six)