Đây là lần đầu tiên Kate được nhìn thấy kể từ khi vướng vào những lùm xùm do Harry nhắc đến trong cuốn tự truyện cả anh. Bà mẹ ba con để mặt mộc, xõa tóc và đeo một đôi hoa tai bằng vàng trong chuyến ra ngoài lần này. Cô diện trang phục theo phong cách quen thuộc với áo khoác màu camel và khăn quàng cổ họa tiết kẻ. Vương phi vừa tròn 41 tuổi hôm 9/1 giữ khuôn mặt lạnh lùng, dường như chỉ đang tập trung lái xe.
Kate được cho là đang bị sốc và đau lòng vì những gì em chồng viết về cô. Trong sách, Công tước xứ Sussex nói rằng chính William và Kate đã khuyến khích anh mặc bộ quân phục Đức quốc xã tai tiếng năm 2005. Ngoài ra, Harry còn công khai tin nhắn giữa Kate và Meghan trước đám cưới của Harry với cựu diễn viên Mỹ năm 2018. Hoàng tử 38 tuổi cho biết chính những lời nói của chị dâu khiến vợ anh bị tổn thương và bật khóc.
Không những vậy, Harry còn nói rằng anh cảm thấy như "mất đi" người anh trai của mình khi William kết hôn với Kate năm 2011. "Người anh mà tôi hộ tống vào Tu viện Westminster sáng hôm đó đã biến mất - mãi mãi. Ai có thể phủ nhận điều đó chứ? Anh ấy sẽ không bao giờ là Willy đầu tiên nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ cùng nhau cưỡi ngựa băng qua vùng nông thôn Lesotho với những chiếc áo choàng tung bay sau lưng. Ai ngăn cách chúng tôi? Cuộc sống, chính nó", Harry viết trong Spare.
Kể từ khi hồi ký của Harry bị rò rỉ tuần trước, Hoàng gia Anh chưa ra một tuyên bố nào và được cho là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào về những lời buộc tội của Harry trong sách. William - Kate cũng không dự sự kiện công khai nào kể từ sau lễ Giáng sinh với Hoàng gia ở Sandringham.
Tùng Anh (Theo People)