Theo Hello, Hoàng tử William đang có chuyến thăm châu Phi kéo dài một tuần. Trong một buổi tiệc ở Windhoek, Nambia, tối 25/9, Công tước xứ Cambridge thú nhận thèm một "giấc ngủ đêm không bị gián đoạn".

Hoàng tử William đến Namibia, châu Phi, hôm 24/9 trong tư cách chủ tịch tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã của Vương quốc Anh. Ảnh: Kensington Palace.
Trò chuyện với các vị khách, William chia sẻ rất vui khi lần đầu tiên đến thăm Namibia và "xin lỗi vì vợ Catherine không thể tham dự".
Nữ công tước xứ Cambridge ở Điện Kensington để chăm sóc ba con gồm Hoàng tử George (5 tuổi), Công chúa Charlotte (3 tuổi) và Hoàng tử Louis (5 tháng tuổi).
"Cô ấy vô cùng ghen tị. Đặc biệt là khi tôi được ngủ đêm trọn vẹn suốt một tuần vì trốn được những đứa con đáng yêu của tôi", William nói thêm.

Hoàng tử William gặp gỡ cộng đồng người địa phương ở Kunene, Namibia, hôm 24/9. Ảnh: Kensington Palace.
William đến Nambia hôm 24/9 và hiện ở Tanzania để tìm hiểu các biện pháp chống buôn bán động vật hoang dã. Người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh sẽ ghé thăm Kenya cuối tuần này trước khi về Anh hôm 30/9.
Điện Kensington cho biết Hoàng tử William đang thực hiện chuyến công tác cá nhân với tư cách người đứng đầu cho tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã của Vương quốc Anh và đồng thời là người bảo trợ của Tusk - một tổ chức bảo tồn khác.