Angelina Jolie được biết đến từ giữa những năm 1990 khi cô còn là một thiếu nữ hoang dã, nghiện rượu, ma túy và sex. Nhưng cuộc đời cô đã thay đổi từ khi đóng phim Bí mật ngôi mộ cổ tại Campuchia năm 2001.
Nữ diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Fly. |
Angelina tâm sự trong cuộc phỏng vấn tại LHP Berlin: "Không thể cân bằng được mọi thứ thực sự là một điều tồi tệ mà rất nhiều người trên thế giới mắc phải. Tôi cũng đã có thể bị biến mất một cách vô nghĩa như thế. Tôi từng cảm thấy rất trống rỗng và có thể chỉ có một cuộc đời nông nổi, tăm tối".
Ngôi sao 36 tuổi chia sẻ rằng, cô cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội đi tới những vùng đất từng xảy ra chiến tranh trên thế giới và lắng nghe trải nghiệm của những người sống sót qua chiến tranh cũng như chứng kiến họ đã vượt lên như thế nào. Cô nói: "Tôi có cơ hội được nhìn thấy những mảng khác nhau của thế giới. Tôi rất xúc động và ngưỡng mộ những người đã kiên cường sống và vượt qua được chiến tranh. Họ luôn nhắc nhở tôi khi mỗi sáng thức dậy, cảm thấy thật biết ơn vì các con vẫn khỏe mạnh. Không có gì hạnh phúc hơn thế!".
Từ sau khi đóng phim ở Campuchia, Angelina đã thay đổi cách sống của mình. Cô từng chia sẻ: "Đó là một chuyến đi giúp tôi nhận ra điều gì là thực sự quan trọng trong cuộc sống này". Cô trở thành mẹ khi nhận nuôi bé Maddox ở Campuchia năm 2002. Sự kiện ấy đã giúp cô bước tiếp sang một trang hoàn toàn mới trong cuộc đời.
Những ngày này, Angelina Jolie và Brad Pitt đang ở Berlin, Đức để tham dự LHP. Tại đây, Jolie có buổi trình chiếu bộ phim do cô làm đạo diễn, In the Land of Blood and Honey. Vào chiều thứ 5, ngày 9/2, nữ diễn viên đã đưa các con là Maddox, Pax và Shiloh đi tham quan công viên Legoland ở Gunzburg, Đức.
Hoài Vũ