James Bond hào hoa và biểu tượng sex của Hollywood
Sean Connery - nam diễn viên vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu - từng là một trong những người đàn ông sexy nhất thế giới. Nam diễn viên Scotland có chiều cao 1,88 cm, gương mặt đậm chất nam tính, thân hình rắn rỏi, cường tráng nhờ những năm phục vụ trong quân đội và tập thể hình. Trước khi đóng phim, Sean từng làm người mẫu trong phòng vẽ tranh, nhân viên cứu hộ bể bơi và tham gia các cuộc thi thể hình, trong đó có Mr Universe.

Sean Connery.
Đầu thập niên 1960, khi đang ở tuổi 30 phong độ nhất, Sean vượt qua hàng nghìn ứng cử viên để được chọn đóng vai điệp viên James Bond. Ngay từ bộ phim Bond đầu tiên mang tên Dr. No năm 1962, Sean đã khắc họa xuất sắc hình tượng một điệp viên lạnh lùng, sắc bén khi chiến đấu nhưng lại vô cùng cuốn hút với phong cách lịch lãm, dí dỏm và sexy khi ở bên các Bond girl. Sau bộ phim này, Sean được mệnh danh là Biểu tượng tình dục của Hollywood. Anh nhận được hàng nghìn lá thư của các cô gái bày tỏ tình yêu, sự ngưỡng mộ. Từ một diễn viên trẻ vô danh, Sean trở thành ngôi sao được săn đón và ký tiếp hợp đồng đóng tới sáu phần phim Bond tiếp theo. Sau này có thêm nhiều tài tử khác đóng loạt phim Điệp viên 007 nhưng Sean Connery vẫn được nhiều nhà phê bình và khán giả bầu chọn là có hình tượng James Bond quyến rũ nhất trong lịch sử.

Sean Connery nổi tiếng với hình ảnh James Bond sát gái.
Sean Connery ngoài đời cũng giống như James Bond, là một người đàn ông đa tình, dễ xiêu lòng trước các mỹ nhân và cũng không bao giờ ngại chinh phục các cô gái đẹp - điều khiến ông trải qua tình trường đầy màu sắc và scandal.
Tán tỉnh bạn diễn đã có chồng và bị đánh ghen trên trường quay
Khi còn ở tuổi 20 và là diễn viên nhà hát kịch, Sean từng có mối tình say đắm với nữ bạn diễn Carol Sopel, thậm chí đã cầu hôn cô. Tuy nhiên họ bị cha mẹ của Carol phản đối quyết liệt vì Sean quá nghèo và chưa có sự nghiệp. Sau tình yêu đổ vỡ đó, nam diễn viên phải lòng ca sĩ nhạc jazz Maxine Daniels. Chàng trai trẻ nhiều lần đắm đuối nhìn Maxine trên sân khấu nhà hát Empire và tìm cách đánh cắp trái tim cô nhưng nữ ca sĩ đã thẳng thừng từ chối. Maxine đáp rằng cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và một cô con gái nhỏ.
Năm 1958, Sean Connery bị đồn hẹn hò nữ diễn viên Lana Tuner khi hai người đóng phim Another Time, Another Place tại London. Khi nghe tin, bạn trai của Lana là Johnny Stompanato - một gangster - lập tức bay từ Los Angeles (Mỹ) sang Anh, đến tận trường quay dí súng vào Sean. Vốn là người có thể lực tốt, nam diễn viên đã hạ đo ván Johnny và cảnh sát áp giải anh này ra tận sân bay về nước. Tuy nhiên sau đó Sean bị ông chủ của Johnny dọa giết khiến anh phải tránh xa Lana và "án binh bất động" một thời gian.
Bỏ bạn gái để cưới người phụ nữ đã có chồng con
Đầu thập niên 1960, trong khi đang chung sống cùng nữ nhiếp ảnh gia Julie Hamilton, nam diễn viên gặp gỡ nữ diễn viên người Australia, Diane Cilento - người đẹp cộng tác cùng anh trong vở kịch Anna Christie. Một buổi sáng, Sean thức dậy cạnh bạn gái nhưng lại thốt lên: "Diane có đôi mắt đẹp làm sao!". Julie Hamilton vẫn nhớ như in cảm giác trái tim cô tan nát ra sao khi nghe Sean khen người con gái khác. "Tôi đã nhảy khỏi giường và hỏi anh ấy: 'Anh không còn yêu em nữa sao?'", Julie kể trong cuốn hồi ký. Không một chút ngại ngần, Sean nhìn vào cô và nói: "Không, anh không còn yêu em như trước đây". Quá đau đớn, Julie thu dọn đồ đạc và dời đi luôn. "Tôi về nhà bố mẹ và khóc suốt nhiều ngày", cô viết.
Về phía Diane Cilento, lúc đó người đẹp này đang mang thai với chồng cô là nhà văn Italy, Andrew Volpe. Một thời gian sau cô bỏ chồng và đến với Sean Connery. Hai người kết hôn năm 1962. Con trai của họ, Jason Connery chào đời vào năm 1963.

Sean và người vợ đầu, Diane Cilento.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Sean và Diane trục trặc ngay từ khi mới bắt đầu. Diane cáo buộc Sean bạo hành tinh thần và đánh cô vì ghen tuông sau khi họ tham dự một bữa tiệc cưới, nhưng tài tử phủ nhận. Nhiều năm sau này, Sean giải thích: "Không có gì to tát khi tát một phụ nữ nếu cô ta là một ả điếm, ngông cuồng và trơ trẽn". Dù vậy, nam diễn viên đã phải rút lại lời nói của mình trong dịp anh được Nữ hoàng Anh phong tước hiệu Hiệp sĩ năm 2000.
Năm 1971, Sean và vợ ly thân. Họ chính thức ly hôn vào năm 1973.
Cuộc tình với Bond Girl
Trong khi hôn nhân với Diane đang trục trặc, Sean Connery cặp với nữ diễn viên Lana Wood - người đẹp đóng cùng anh trong phim Bond "Diamonds Are Forever" năm 1971. Sean theo đuổi Lana Wood và họ hẹn hò ngay từ trước khi phim bấm máy. Cả hai giữ kín mối quan hệ tình cảm trong suốt quá trình quay phim. Khi bộ phim hoàn thành, Lana chia tay vì Sean vẫn chưa chính thức ly hôn và cô không nhìn thấy tương lai với anh. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2012, Lana Wood thú nhận rằng mặc dù đã xem rất nhiều tài tử đóng James Bond, cô vẫn thấy Sean Connery là người tuyệt vời nhất. "Anh ấy là người đàn ông mà phụ nữ nào cũng say đắm", Lana khẳng định.

Sean và Bond girl Lana Wood.
Kết hôn lần thứ hai và vụ ngoại tình tai tiếng
Sau vài mối tình chóng vánh với những bóng hồng xinh đẹp khác, Sean Connery tìm thấy người phụ nữ của mình là nữ họa sĩ người Pháp gốc Maroc, Micheline Roquebrune. Dù ban đầu khác biệt về ngôn ngữ, hai người vẫn yêu nhau say đắm. Họ trao lời thề nguyền năm 1975 và sánh đôi hạnh phúc bên nhau trên thảm đỏ vô số sự kiện. Tài tử đào hoa từng thổ lộ về người vợ thứ hai: "Cô ấy là tình yêu của đời tôi".
Tuy nhiên đầu thập niên 1980, trong khi đang chung sống với Micheline, trái tim Sean lại loạn nhịp trước người phụ nữ khác. Nam diễn viên công khai ngoại tình với nữ ca sĩ nhạc pop gợi cảm Lynsey de Paul.

Sean bên vợ (ảnh trái) và người tình Lynsey.
Lynsey kể về cuộc tình ngang trái với tài tử quyến rũ nhất thế giới: "Tôi không muốn dan díu với anh ấy và cố gắng giữ mối quan hệ một cách trong sáng, nhưng anh ấy đã theo đuổi tôi quá quyết liệt. Sean vốn không phải tuýp đàn ông của tôi vì tôi không thích những anh chàng quá to cao. Thế rồi tôi vẫn xiêu lòng trước sự dịu dàng, quyến rũ và lãng mạn của Sean. Tôi nghĩ: 'Tại sao lại không nhỉ? Mình không biết vợ anh ấy nên mình không cảm thấy phản bội cô ấy'".
Nhưng một thời gian sau, nữ ca sĩ nhận ra sai lầm của mình và kết thúc mối quan hệ với Sean. "Tôi là một cô gái ngu ngốc khi dính líu tới anh ấy. Tôi không nghĩ mình thực sự yêu Sean, chỉ là tôi thích sự chú ý và tâng bốc về mình", Lynsey thú nhận.
Người vợ chung tình đến cuối cuộc đời
Tuy vụ ngoại tình Sean Connery ồn ào trên mặt báo, vợ ông - họa sĩ Micheline Roquebrune - vẫn rộng lòng tha thứ cho chồng. Rốt cuộc, sau những cuộc tình phù du, Sean nhận ra Micheline mới là tri kỷ của đời mình. Đến tuổi xế chiều, tài tử và vợ chuyển đến đảo Bahamas tận hưởng cuộc sống an yên. Ông dừng đóng phim từ năm 2003 dù nhận được rất nhiều lời mời tham gia các phim hành động bom tấn. "Tôi đã có một sự nghiệp tuyệt vời và tôi nghĩ mình nên tận hưởng cuộc sống hưu trí", Sean nói.
Vợ chồng Sean sống vui vầy bên nhau cho đến khi nam diễn viên từ biệt cõi đời. Ông ra đi bình yên trong giấc ngủ vào ngày 30/10 tại nhà riêng ở Bahamas, hưởng thọ 90 tuổi. Bà Micheline, 89 tuổi, chăm sóc tận tâm những ngày cuối đời Sean bị ốm và mất trí nhớ. Ngày Sean tạ thế, Micheline khiến người hâm mộ xúc động khi bà chia sẻ bức ảnh nắm tay chồng vào dịp sinh nhật cuối cùng của ông hồi tháng 5 vừa qua. "Anh ấy luôn rực rỡ và chúng tôi đã có cuộc sống tuyệt vời bên nhau", bà Micheline viết.

Vợ Sean Connery chia sẻ bức ảnh cuối cùng của tài tử.
Hoài Vũ