Đến 12h hôm nay, tức 13 tiếng sau vụ cháy, cơ quan chức năng chưa công bố thiệt hại. Tuy nhiên, 5 bệnh viện lớn gồm Bạch Mai, Đống Đa, Hà Đông, Y Hà Nội, Bưu điện đã tiếp nhận 49 người, trong đó 10 ca tử vong ngoại viện (có 4 trẻ em), 4 ca nhẹ được cho xuất viện ngay, 35 bệnh nhân đang điều trị (có 7 trẻ em).
Vụ cháy bùng phát lúc 23h50 ngày 12/9 tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống, phần lớn là người thuê trọ.
Nhà chức trách quận Thanh Xuân cho biết lực lượng chức năng đã cứu được 70 người, đưa 54 người đi cấp cứu trong đêm. Đám cháy đã được khống chế nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân chưa kết thúc do hiện trường phức tạp. Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, được ngăn nhiều phòng để cho thuê trọ.
Một cảnh sát chữa cháy cho biết chưa thể nắm rõ được mặt bằng hiện trường cũng như số người có mặt trong ngôi nhà khi xảy ra cháy.
Tính đến 7h sáng nay, Trung tâm 115 Hà Nội đã vận chuyển 24 nạn nhân, trong đó có 23 người dân và một cán bộ phòng cháy chữa cháy đến các bệnh viện: Đại học Y Hà Nội, Bạch Mai, Đống Đa, Hà Đông, Quân y 103 và Bưu điện.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ, cho hay bệnh viện đang điều trị 24 bệnh nhân, trong đó có 7 trẻ em (từ 8 tháng đến 10 tuổi). Có ba nạn nhân nguy kịch.
Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 8 nạn nhân, trong đó có 4 người tử vong. Bốn người sau sơ cứu được chuyển tiếp Bệnh viện Xanh Pôn. "Các nạn nhân đều trong tình trạng hoảng loạn, một người xẹp đốt sống do ngã cao, hai mẹ con bị ngạt khói", Tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đống Đa, nói.
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cứu chữa 4 người. "Có 4 người tử vong được đưa vào nhà đại thể gồm hai phụ nữ và hai trẻ em khoảng 4-6 tuổi", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 7 người, một ca tử vong.
Các nạn nhân hầu hết bị ngạt khí hoặc đa chấn thương do nhảy từ trên cao xuống.
Thuê nhà ở tầng 3 chung cư mini, anh Nguyễn Công Huy kể cả gia đình đã đi ngủ, bất ngờ ngửi thấy mùi khói nên gọi nhau dậy. Mở cửa ra, khói xộc vào đậm đặc, cay xè mắt. Vợ chồng anh và hai con phải đu dây từ tầng ba xuống đất. "Chỉ cần chậm khoảng 5 phút là chúng tôi có thể chết ngạt", anh Huy nói.
Ở cách hiện trường khoảng 300 m, nhân chứng Vân Anh cho biết đã nghe nhiều tiếng kêu "cứu cháu với" của cả nam lẫn nữ từ tầng thượng chung cư. "Sau khoảng 5 phút thì tiếng kêu bé dần và mất hẳn", Vân Anh kể.
Khoảng 15 xe cứu hỏa cùng 100 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường sau khoảng 10 phút từ khi hỏa hoạn. Do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố Khương Hạ, dẫn vòi rồng vào trong.
0h15 ngày 13/9, sau khi phá khóa cửa, cảnh sát tiếp cận một số phòng tầng thấp, đưa 2 em bé và 3 người lớn trong tình trạng ngất xỉu ra ngoài. Tất cả được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cách đó khoảng 5 km.
1h, hỏa hoạn cơ bản được khống chế, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều khói, phía mặt tiền còn lửa nhỏ. Khoảng 50 lượt xe cứu hỏa liên tục tiếp nước, phun vòi rồng vào các phía của ngôi nhà. Một tốp cảnh sát khác dùng thang dây, tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng soi đèn tìm kiếm nạn nhân.
1h50, nạn nhân thứ sáu là một cháu bé được đưa ra ngoài. Công tác cứu hộ dự kiến còn kéo dài do chung cư mini quá nhiều phòng, mỗi phòng nhỏ lại có nhiều người, chứa nhiều đồ đạc.
Chính quyền chưa thông báo thiệt hại, nhưng theo một số người tham gia chữa cháy, có nhiều nạn nhân tử vong.
Ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình tập trung nhiều chung cư mini, nhà trọ, thu hút vợ chồng trẻ, sinh viên của nhiều trường đại học lớn gần đó. Do diện tích chật hẹp, các ngôi nhà đa số thiết kế kiểu ống, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận khi xảy ra hỏa hoạn.
Từng có nhiều vụ cháy nhà ống gây thiệt hại lớn. Gần đây nhất sáng 8/7, ngôi nhà ống 5 tầng một tum trong ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, bốc cháy làm ba người chết. Ngày 13/5/2022, ngôi nhà ba tầng một tum trên phố Thành Công, quận Hà Đông cháy làm bốn bà cháu tử vong.
Theo VnExpress