![]() |
Issawa rất mạnh mẽ trên sân đấu. |
Tính hoạt bát và vui nhộn biến mất, chàng tuyển thủ Thái Lan ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Chắp tay trước trán như người Thái vẫn hay làm, Issawa nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Phía trước anh, những đồng hương Tawan, Dusit... và cả HLV trưởng Arjhan Songamsak cũng im phăng phắc. Mãi khi đến khi máy bay lên đến độ cao ổn định, Issawa mới thở phào, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi thốt ra một tiếng: "Sợ".
Chưa hết, sau chuyến bay về TP HCM, các cầu thủ Thái còn phải trải qua lần sợ máy bay thứ hai khi tiếp tục chặng bay đến Bangkok. Issawa đã phải tự đánh lừa mình bằng cách... giả vờ ngủ. Cho đến khi tiếng bánh xe chạm đường băng báo hiệu chuyến bay đã hạ cánh an toàn, anh liền bật dậy đưa tay lau những giọt mồ hôi trán và cười tươi: "Khỏe".
Anh kể lại bằng tiếng Việt với Thể Thao TP HCM: "Hồi ASIAD 2002 ở Busan (Hàn Quốc), đội tuyển Thái Lan đi máy bay về nước, do thời tiết xấu không hạ cánh được nên phải bay lòng vòng lâu lắm. Sau đó, vì sắp hết năng lượng nên máy bay phải qua Đài Loan để tiếp. Khổ quá, ở Đài Loan cũng đang bị bão, gió lớn nên máy bay không xuống được. Lúc đó trên máy bay có Issawa, Dusit, Tawan, Chukiat và HLV Arjhan Songamsak, ai cũng sợ. Dusit còn la lên nữa. May mà cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh được. Nhưng từ đó, Issawa sợ đi máy bay lắm".
Sợ đi máy bay nhưng anh chàng vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp: "Làm cầu thủ đi nhiều, sợ cũng phải đi".