
Huỳnh Như được bố mẹ đón ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khi từ Bồ Đào Nha trở về hôm 19/2. Ảnh: Anh Phương
Trở về Việt Nam thăm gia đình, chuẩn bị tham dự gala Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sau nhiều tháng xa nhà, tiền đạo Huỳnh Như nói về cuộc sống ở Bồ Đào Nha, các đồng đội nước ngoài và kế hoạch sắp tới của chị.
- Chị đã trải qua ngày đầu tiên ở gia đình như thế nào sau nhiều tháng xa nhà?
- Trở về Việt Nam sau 6 tháng, lần đầu tiên gặp cha mẹ không có gì tuyệt vời hơn. Khi trở về nhà, gia đình đã chuẩn bị những món ăn tôi yêu thích. Tôi thật sự rất vui. Gia đình luôn là số một.
- Chị được coi là cầu thủ thành công nhất của Việt Nam khi xuất ngoại thi đấu. Chị nghĩ thế nào về đánh giá này?
- Khi sang Bồ Đào Nha, thời gian của tôi không có nhiều. Múi giờ cũng khác Việt Nam. Tôi cố gắng mang niềm vui đến người hâm mộ quê nhà. Tôi biết các cầu thủ xuất ngoại rất khó khăn. Trước đó là các cầu thủ nam còn tôi là người tiên phong mở đường ở bóng đá nữ. Tôi không dám chắc mình sẽ thành công. Nhưng tôi có ước mơ và luôn cố gắng thực hiện điều đó. Hành trang tôi mang theo là sự nỗ lực và sự yêu thương của mọi người dành cho tôi.
Tôi chưa thực sự hài lòng về bản thân. Tôi cần cải thiện rất nhiều. Mọi người nói tôi đã thành công nhưng tôi nghĩ mình cần nỗ lực để có cơ hội nhiều hơn và giúp ích cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.
- Chị cảm nhận được điều gì mới mẻ trong 6 tháng ở Bồ Đào Nha?
- Chuyến xuất ngoại lần này đối với tôi là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ một nền bóng đá phát triển như Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ sau này khi trở về, tôi cũng có thể giúp ích gì đó cho bóng đá nữ Việt Nam.
- Mối quan hệ giữa chị và các đồng đội bên ngoài sân cỏ thế nào?
- Tôi may mắn khi được mọi người yêu thương và trân trọng. Những người đồng đội của tôi rất gần gũi, hòa đồng. Sau giờ thi đấu, chúng tôi thường đi ăn cùng nhau. Thỉnh thoảng, tôi nấu một vài món ăn Việt Nam để chiêu đãi họ. Điều đó giúp chúng tôi gắn kết hơn.
- Chị thấy sao khi phải thi đấu và cạnh tranh với những đối thủ có thể hình to cao hơn mình?
- Khi mới qua Bồ Đào Nha, tôi được nghe một câu chuyện thú vị về mình. Các đồng đội kể với tôi rằng họ nghe nói một cầu thủ châu Á sắp gia nhập CLB. Họ nghĩ đó là một cầu thủ to cao và khi nhìn thấy tôi, họ rất bất ngờ. Họ bảo tôi như con nít vậy. Tôi ở đội tôi lớn tuổi nhất nhưng được coi như em út trong nhà.

Huỳnh Như có mối quan hệ tốt với các đồng đội ở Lank FC. Ảnh: Lank FC
- Gần đây, chị thường chia sẻ những video nhảy múa, hò vè cùng các đồng đội trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc vui vẻ này diễn ra như thế nào?
- Thật sự, chính các đồng đội là những người lôi tôi vào cuộc chơi đó. Họ đến từ châu Âu nên rất yêu thích nhảy nhót sau khi ghi bàn. Đó dường như là văn hóa của họ. Những hoạt động đó thường xuyên diễn ra trong phòng thay đồ.
- Chị trải qua Tết Nguyên đán năm nay thế nào khi ở châu Âu, bên cạnh những đồng đội mới?
- CLB cũng rất quan tâm tới Tết Việt Nam. Họ hỏi tôi ngày nào là Tết. Tôi kể cho họ nghe và muốn cùng các đồng đội làm điều gì đó đặc biệt dành tặng người hâm mộ Việt Nam. Từ đó, tôi nảy sinh ý định sáng tác ra một bài vè để tặng khán giả quê nhà. Khi tôi rủ đồng đội tham gia, họ rất háo hức và vui vẻ. Họ học được câu "Chúc mừng năm mới" và khi gặp tôi, họ luôn nói câu đó. Tôi cảm thấy rất vui. Dù xa quê hương, gia đình, được sự yêu thương của đồng đội, tôi cũng đỡ nhớ nhà hơn.
- Cuộc sống ở Bồ Đào Nha của chị diễn ra thế nào, có gì khó khăn?
- Ở Bồ Đào Nha, đa phần thời gian tôi dành để tập luyện. Ngoài tập cùng CLB, sau khi về ăn uống nghỉ ngơi, tôi tiếp tục tập ở phòng gym. Quãng thời gian đầu khó khăn nhất với tôi. Mọi thứ đều rất khác biệt từ khí hậu, thời tiết, sinh hoạt hàng ngày và cả môi trường bóng đá. Tôi biết hợp đồng của tôi chỉ có 10 tháng nên tôi phải đẩy nhanh tốc độ thích nghi. Tôi cố gắng học hỏi, giao tiếp nhiều với các đồng đội. Lúc đầu, họ nói nhanh, họ sử dụng tiếng Anh nhưng khó hiểu. Hiện tại, tôi đã thích nghi, dần bắt nhịp được với cuộc sống và môi trường bóng đá ở đó.
Huỳnh Như và đồng đội ở Lank FC đọc vè chúc Tết.
- Giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha khác gì so với Việt Nam?
- Giải vô địch Bồ Đào Nha phát triển hơn Việt Nam. Họ có giải đấu chuyên nghiệp, mỗi câu lạc bộ được đăng ký tới 8 cầu thủ ngoại. Đó là điều kiện giúp cho các cầu thủ trong nước của họ tiến bộ hơn. Sau này, hy vọng bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ có các cầu thủ ngoại.
- Kế hoạch của chị ở các đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho World Cup nữ và SEA Games 32 thế nào?
- Về SEA Games và các đợt tập trung tuyển Việt Nam sắp tới, tôi phải chờ VFF đàm phán với CLB mới biết mình có thể tham gia hay không.
- Hợp đồng của chị và Lank FC sắp hết hạn. Chị nghĩ sao về kế hoạch gia hạn với CLB này?
- Hợp đồng của tôi còn tới cuối tháng 5. Hiện tại, tôi tập trung thi đấu phần còn lại của mùa giải. Tôi chưa nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng. Mục tiêu trước mắt của tôi cố gắng thể hiện mình.
- Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha chuẩn bị đá play-off World Cup, nếu thắng, họ có thể chung bảng với Việt Nam. Chị nghĩ sao về cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha tại World Cup?
- Ở bên đó, mọi người cũng rất mong chờ trận đấu trong mơ giữa Bồ Đào Nha và Việt Nam tại World Cup. Tôi rất hy vọng Bồ Đào Nha vào World Cup. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu thú vị. Bồ Đào Nha có giải đấu chuyên nghiệp nhưng tôi nghĩ ở mặt bằng chung, trình độ các cầu thủ không quá xa với chúng ta.
- Chị có thể chia sẻ điều gì với những đồng nghiệp cũng mong muốn ra nước ngoài thi đấu?
- Tôi chỉ muốn nói rằng nếu mình có đam mê, hãy chăm chỉ, nỗ lực. Luôn giữ ước mơ, kiên trì thực hiện, thành công sẽ đến với mọi người. Tôi nghĩ cầu thủ nữ Việt Nam có tố chất tốt, hoàn toàn có thể thi đấu ở Bồ Đào Nha và châu Âu. Tôi hy vọng sắp tới các CLB và Liên đoàn tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu để trải nghiệm và thử thách bản thân.
- Mục tiêu sắp tới của chị và CLB Lank là gì?
- Mục tiêu của tôi và CLB là vào top 4. Điều này rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng.
- Đồng đội nhắn nhủ với chị điều gì trước khi chị trở về Việt Nam?
- Khi tôi trở về, mọi người nói với tôi nhất định phải quay lại Bồ Đào Nha và mang quà cho họ.

Huỳnh Như có mặt tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) để cổ vũ CLB TP HCM thi đấu trận gặp Than Khoáng sản Việt Nam ở Cup Quốc gia nữ 2023 chiều 21/2. Ảnh: Đương Phạm
- Chị đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên giành 5 danh hiệu Quả bóng vàng, chị nghĩ sao về điều này?
- Thật sự, tôi chưa biết kết quả bình chọn như thế nào nên chưa nghĩ tới điều đó. Quả bóng vàng là niềm vinh dự với tất cả các cầu thủ. Ai giành thưởng này đều xứng đáng bởi năm vừa rồi, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu rất tốt, xuất sắc giành vé đi World Cup. Tôi cho rằng cơ hội hiện chia đều cho mọi người.