Kesley tiếp tục nổ súng trong màu áo Sài Gòn FC. Ảnh: Châu Thành. |
Bỏ qua tin đồn các cầu thủ đình công do đội bóng nợ lương, Sài Gòn FC vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất, trừ thủ môn Tấn Trường do không muốn đối đầu với đội bóng cũ. Họ nhập cuộc đầy hưng phấn và thi đấu lấn lướt trước đội khách vốn bị đánh giá yếu hơn nhiều. Bộ đôi tiền đạo Kesley - Antonio liên tục khiến hàng thủ Đồng Tháp chao đảo.
Ngay phút thứ 9, Kesley có dịp bật santo ăn mừng bàn thắng sau pha đi bóng và dứt điểm căng chéo góc, đánh bại thủ môn Bửu Ngọc. Chưa dừng đó, phút 20, Kesley tiếp tục nhân đôi niềm vui cho đội chủ sân Thống Nhất. Tương tự tình huống sút bóng ở bàn thắng đầu nhưng lần này là bên cánh phải, Kesley ra chân nhanh không cho thủ môn Bửu Ngọc có cơ hội cản phá. Sài Gòn FC dẫn 2-0.
Hai bàn thua chóng vánh và dễ dàng, tưởng chừng Đồng Tháp sớm gục ngã. Nhưng các học trò của HLV Trang Văn Thành vùng lên mạnh mẽ tìm bàn rút ngắn tỷ số. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 35. Từ pha nhả bóng thông minh của đồng đội, Văn Mộc băng xuống bên cánh phải sút bóng chìm thẳng vào góc lướt, rút ngắn tỷ số 1-2.
Lên tinh thần với bàn thắng, các cầu thủ Đồng Tháp tấn công mạch lạc hơn. Họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tình huống đáng tiếc nhất là pha Thanh Hiển thoát xuống đối mặt thủ môn Minh Nhựt, nhưng anh này lốp bóng quá hiền.
Tấn công nhiều nhưng không tận dụng được cơ hội, như quy luật, các cầu thủ Đồng Tháp phải trả giá đắt. Phút 75, Sài Gòn FC nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của đội khách. Từ pha nhả bóng bằng đầu của Nsi, tiền đạo Antonio có mặt kịp thời đánh đầu cận thành dễ dàng trước khung thành trống. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, dù những phút còn lại, đội khách và chủ nhà có nhiều tình huống sóng gió về khung thành của nhau.
Giành trọn 3 điểm trước Đồng Tháp, Sài Gòn FC vẫn bất bại suốt 8 vòng đấu. Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, chỉ kém Hà Nội T&T một điểm. "Tình huống ăn bàn được hai bên tạo ra hầu như cân bằng nhau nhưng tiền đạo chúng tôi đã tận dụng tốt hơn. Chiến thắng hôm nay có dấu ấn lớn của các ngoại binh, trong đó lớn nhất là tiền đạo Kesley", HLV Lư Đình Tuấn phát biểu.
HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp thì phàn nàn về công tác trọng tài. Ông cho rằng trọng tài chính Phùng Quốc Huân thổi nhiều tình huống có lợi cho chủ nhà. Trong pha bóng Hải Anh ngã trong vòng cấm, đáng lẽ Đồng Tháp phải hưởng quả phạt 11 m. "Sài Gòn FC là đội bóng mạnh, lực lượng đồng đều. Đồng Tháp yếu hơn nên đến sân Thống Nhất chỉ hy vọng một điểm. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Nếu trọng tài bắt tốt hơn thì có thể đội chúng tôi không thua đậm".
Châu Thành