
Huỳnh Dịch bên chồng cũ và con gái nhỏ.
Tối 17/1, Huỳnh Dịch hoang mang, lo lắng chia sẻ trên trang cá nhân sau khi chồng cũ âm thầm đưa con xuất ngoại: "Hoàng Nghị Thanh đã muốn đến thăm con gái chốc lát. 7h tối, tôi đến khách sạn đón con gái mới biết rằng anh ta đã đưa con đi từ lúc 4h chiều. Tôi gọi điện nhưng anh ta tắt máy. Hôm nay ngoài trời tuyết rơi nhiều, thời tiết rất lạnh, tôi không biết con gái mình mặc gì, đã uống sữa hay ăn gì hay chưa. Tôi cầu xin anh, Hoàng Nghị Thanh, hãy đưa con trở về với tôi. Tôi không muốn tranh giành gì cả, chỉ muốn con mình. Cầu xin anh đấy!".
Trong khi đó, tối 17/1, Hoàng Nghị Thanh hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân, anh và con gái nhỏ đã rời Trung Quốc để tới Mỹ: "Đợi chờ rất lâu rồi hôm nay tôi mới được gặp con gái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, điều ước sinh nhật năm nay của tôi đã thành hiện thực, bố và con gái sẽ không bao giờ chia rẽ. Tạm biệt Thượng Hải". Vào các ngày trước đó, chồng cũ Huỳnh Dịch cũng liên tục đăng tải các status chia sẻ tâm trạng hồi hộp chờ ngày được gặp con gái nhỏ. "Ngày mai tôi có thể nhìn thấy thiên thần nhỏ Đang Đang của mình rồi!", Hoàng Nghị Thanh viết hôm 15/1.

Hoàng Nghị Thanh khoe hộ chiếu sang Mỹ.
Sáng 18/1, Hoàng Nghị Thanhlại bất ngờ đăng hình ảnh con gái với gương mặt bầm tím trên blog cá nhân, tố cáo Huỳnh Dịch đã bạo hành con. Anh viết: "Đang Đang có rất nhiều vết bầm tím, không ngừng khóc lóc xin bố đừng rời xa. Tôi đã rất giận dữ vì những hành động của mẹ con bé. Tôi đã thu thập các video làm chứng cớ và sẽ thuê luật sư ở Mỹ để kiện mẹ Đang Đang vì tội bạo hành trẻ con. Là một người bố, tôi không có sự lựa chọn nào khác".

Chồng cũ Huỳnh Dịch đăng ảnh con gái bị bầm tím ở mặt sau khi anh đến Mỹ.
Huỳnh Dịch vốn được tòa giao quyền nuôi con gái nhỏ sau khi cô và chồng cũ ly hôn năm 2014. Tuy nhiên chồng cô không muốn chấp nhận điều này, quyết tâm đấu tranh giành quyền nuôi con.
Hoài Vũ