Nguồn tin trên The Sun cho biết, cựu võ sĩ 59 tuổi tỉnh dậy giữa đêm khi biết nhà của bố mẹ bị cháy. Anh ngay lập tức tới cứu bố mẹ và đưa họ thoát ra an toàn. Mark Coleman được cho quay lại căn nhà lần nữa để cứu chú chó tên Hammer nhưng không thành công. Huyền thoại UFC bị ngạt khói nặng sau nỗ lực cứu người thân, được đưa tới bệnh viện gần nhà ở Fremont, Ohio.
Trên Instagram, con gái Mark Coleman là Morgan Coleman đăng bức ảnh bố bên hai chị em và xác nhận tin ông đang nguy kịch. Trên Story, cô nói thêm Hammer đã cứu mạng bố bằng việc sủa không ngừng cho đến khi ông tỉnh lại. Tờ TMZ cho biết mái nhà sập xuống ít phút sau khi lính cứu hỏa tới hiện trường và cựu võ sĩ người Mỹ được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.
"Như các bạn đã biết, bố của chúng tôi có liên quan tới một vụ cháy nhà sáng sớm nay cùng ông bà tôi và chú chó yêu quý Hammer. Ông ấy đã cố gắng đưa bố mẹ mình ra khỏi căn nhà. Dù rất cố gắng, ông vẫn không thể cứu được Hammer. Bố tôi được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng và ông đang giành giật sự sống sau hành động anh hùng này", Morgan Coleman viết trên trang cá nhân.
Cô cho biết thêm: "Bố luôn là người hùng và có ý nghĩa to lớn với chúng tôi. Ông luôn và mãi là một chiến binh, người đàn ông mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất mà tôi biết. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho bố tôi và gia đình chúng tôi trong thời gian đặc biệt khó khăn này. Chúng tôi sẽ rất nhớ chú chó Hammer đáng yêu. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của tất cả mọi người".
Người con gái còn lại của Mark Coleman - Kenzie Coleman - cũng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân chiều 12/3. "Hôm nay tôi thức dậy với một thông tin đau đớn. Ai quen biết tôi đều biết bố là cả thế giới với tôi. Dù bạn tin tưởng điều gì, xin hãy cầu nguyện cho bố tôi và gia đình chúng tôi. Tôi đã mất đi chó cưng rồi, xin đừng mang bố tôi đi nữa. Con yêu bố, bố ơi", Kenzie viết.
Một người bạn của gia đình cựu võ sĩ cho biết Mark Coleman đang được đặt nội khí quản và gây mê. Người này từ chối cung cấp thêm thông tin cho đến khi huyền thoại UFC tỉnh lại.
Sinh năm 1964, Mark Coleman được coi là huyền thoại làng võ UFC, là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này. Coleman đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của làng võ tổng hợp MMA, từng vô địch UFC 10 và 11. Xuất thân là một đô vật bán chuyên, ông đã dọn đường cho các ngôi sao đô vật thống trị UFC và có biệt danh "Bố già của môn đấu vật". Cựu võ sĩ người Mỹ giải nghệ năm 2013. Năm 2020, Mark Coleman bị một cơn đau tim nhưng vượt qua được.
Hoàng Trang (Theo The Sun, People)