
Nobby Stiles và số 66 không bao giờ quên. Ảnh: DS.
Cách đây ít hôm, Nobby Stiles nhận được tin buồn khi bác sĩ thông báo ông bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, bác sĩ cũng trấn an người thân của Nobby Stiles khi cho biết có thể chữa trị cho ông khỏi hoàn toàn. Cựu danh thủ 71 tuổi hiện sống cùng gia đình ở Manchester. Hôm qua, người con trai Jonh, 49 tuổi của Nobby Stiles lên tiếng xác nhận về bệnh tình của ông.
“Nhờ việc phát hiện sớm nên khả năng bố tôi được chữa trị bình phục hoàn toàn là rất tích cực. Chúng tôi sẽ luôn ở bên bố và hy vọng ông sẽ sớm bình phục”, con trai Nobby Stiles tiết lộ,
Ngay sau khi báo giới đăng tải tin Nobby Stiles bị bệnh, ông nhận được nhiều lời chúc và động viên từ phía người hâm mộ và bạn bè. "Đây là một tin rất buồn nhưng việc họ phát hiện ra bệnh của Nobby sớm là một điều rất tích cực. Hy vọng ông ấy sẽ sớm lành bệnh", Mike Summerbee - cựu danh thủ Anh đồng thời là đồng đội cũ của Stiles - chia sẻ.
"Tôi biết rằng Nobby Stiles sẽ chiến thắng được căn bệnh này. Ông ấy cần cộng đồng, gia đình và bạn bè trong cuộc chiến với bệnh tật. Tôi tin mọi người sẽ luôn ở bên ông ấy", John Hartson - người từng chống chọi với bệnh ung thư tinh hoàn và não cách đây 4 năm - tin tưởng vào khả năng bình phục của Stiles.

Nobby Stiles (thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội sau chiến thắng ở trận chung kết World Cup 1966. Ảnh: DS.
Khi còn thi đấu, Nobby Stiles là tiền vệ phòng ngự nổi tiếng của đội tuyển Anh và MU. Ông là người chơi không thiếu một phút nào tại World Cup 1966 - giải đấu đội tuyển Anh giành chức vô địch. Tới giờ, nhiều người vẫn không thể quên hình ảnh Stiles nhảy ăn mừng, một tay cầm Cup và một tay cầm bộ răng giả của mình sau chiến thắng 4-2 trước Tây Đức ở trận chung kết trên sân Wembley.
Ở cấp CLB, Nobby Stiles từng có 11 năm gắn bó với MU (1960-1971), giành hai chức vô địch quốc gia Anh, một FA Cup và một European Cup - tiền thân của Champions League hiện tại.
Lan Chinh