

Vào mỗi dịp lễ, Huyền My thường tìm đến Bệnh viên nhi Trung ương Hà Nội, địa chỉ cô vẫn làm từ thiện trong nhiều năm qua, để trao quà và hỏi thăm sức khỏe của các em nhỏ đang nằm điều trị tại đây. Hôm qua (27 Tết), cô đã rủ một số fan thân thiết đồng hành cùng mình trong chuyến trao quà Tết.


Ngoài bánh chưng, cô còn gửi tiền mặt cho từng trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn hỗ trợ được một phần viện phí.


"Lắng nghe những câu chuyện éo le của người nhà bệnh nhi, tôi cảm thấy rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người khác trong cuộc đời. Đôi lúc, tôi không thể hình dung được xung quanh mình lại có những hoàn cảnh đáng thương như thế. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phải chăm chỉ hơn nữa trong các hoạt động cộng đồng", Á hậu tâm sự.


Huyền My xúc động khi nghe một người phụ nữ nói về hoàn cảnh của mình. Hai vợ chồng chị gần 50 tuổi nhưng không thể sinh con nên đã nhận con nuôi. Không may, đứa bé bị áp xe phổi và hai vợ chồng phải bán cả đất để chữa bệnh cho con. Chị nức nở nói rằng, Tết này không có chỗ để về nên cả nhà phải ở viện.

Khi nhận số tiền hỗ trợ của Huyền My, chị không ngừng rơi nước mắt.

Bố mẹ và các fan của Huyền My đều cảm thấy ấm áp bởi đã làm được một việc ý nghĩa trong những ngày giáp Tết.
Ảnh: Minh Tâm