Hoa hậu Hoàn vũ năm 2006.
- Sở thích của cô và những việc cô thường làm khi rảnh rỗi là gì?
- Sở thích của tôi rất đa dạng, từ các môn thể thao như đi bộ, nâng tạ, cho đến các chương trình truyền hình như American Idol - phiên bản tiếng Latin và một số phim truyền hình của hãng Telemundo. Tôi thích nghe tất cả các thể loại nhạc rock Tây Ba Nha như Bolero, Reggaeton. Bất cứ khi nào có thời gian, tôi muốn học nhảy. Mặc dù bận rộn, tôi vẫn cố gắng tìm tòi những kiến thức cần bổ sung và trau dồi. Tôi cũng rất hứng thú với môn yoga.
- Ngoài cha mẹ, ai là người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc sống của cô?
- Đó chính là người bạn và đồng thời là nhà cố vấn của tôi: Ông Ismael Rios. Cả gia đình tôi đều coi Ismael như người thân trong nhà. Sự xuất hiện của ông Rios trong cuộc đời tôi góp một dấu ấn quan trọng ở tất cả thành công tôi có. Nhờ những lời khuyên của Ismael, tôi có thể cân bằng được cuộc sống đầy cám dỗ của một người mẫu với yêu cầu đòi hỏi trong học tập và sinh hoạt của một cô học sinh cấp 3. Dẫu không cùng nhóm máu với tôi nhưng ông đã cho tôi tình yêu, sự hiểu biết, những lời động viên và chỉ bảo như thể cha mẹ vậy. Ismael đã làm rất nhiều điều cho tôi mà không mong nhận lại bất cứ thứ gì.
- Khát vọng sự nghiệp của cô là gì và cô dự định thế nào để đạt được mục tiêu đó?
- Mục tiêu lớn nhất trong cuộc sống của tôi là trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Tôi cũng thích chinh phục cả Hollywood nữa. Tôi từng làm việc cho một số chương trình giải trí trên truyền hình trong nước, nơi tôi học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm. Từ khi trở thành Hoa hậu Puerto Rico, tôi bắt đầu làm quen với công việc của một người dẫn chương trình. Và tôi làm khá tốt công việc này.
- Thời thơ ấu của cô thế nào?
- Tôi lớn lên ở Salinas, một thị trấn miền biển nhỏ bé, nhưng rất xinh đẹp ở vùng biển Caribe. Thời thơ ấu của tôi trôi qua rất ngọt ngào bên cha mẹ và hai em trai. Mặc dù cha mẹ luôn cho chúng tôi được sống trong điều kiện vật chất đấy đủ, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi dựa dẫm cha mẹ. Cả gia đình tôi rất yêu thương nhau. Sự kính trọng, tình yêu và sự chân thật luôn là những điều cha mẹ răn dạy chúng tôi mỗi ngày.
- Điều gì đã giúp cô trở nên độc đáo và khác so với những người đẹp dự thi khác?
- Như các bạn thấy đấy, về mặt hình thể thì những người đẹp không khác xa nhau nhiều. Nhưng có lẽ mọi thứ trên khuôn mặt tôi được thừa hưởng từ vẻ đẹp huyền bí của đất nước Puerto Rico xinh đẹp. Người thân, bạn bè đều nói rằng ở tôi có một vẻ Latin rất điển hình. Cá nhân tôi thì cho rằng, mỗi phụ nữ đều có một thế mạnh riêng. Sự quyết đoán, mạnh mẽ và tự tin là ba phẩm chất mà tôi luôn muốn hướng tới.
Nhật Thu