Liên quan đến vụ dùng súng cướp tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 xảy ra vào đêm 16/2, tối 21/2 hung thủ Lê Hữu Phước (tự Bi, 28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) đã được di lý về TP HCM để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, Lê Đức Thắng (20 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) ngay sau khi cướp vàng bất thành bị người dân bắt giữ tại chỗ. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi phạm Hà Văn Tiếp (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng).
Bước đầu, hai hung thủ bị bắt giữ khai nhận: Trước đây Phước từ quê vào TP HCM làm công nhân. Nhưng khi về quê ăn tết xong vào lại thì Phước nhận thông tin mình bị đuổi việc. Vì vậy, thanh niên này gọi điện cho bạn đồng hương của mình là Thắng để nhờ tìm việc.
Hai nghi can Phương (trái) và Tiếp đang lẩn trốn. |
Lúc này Thắng đang lái xe xúc cho ông Tiếp nên thanh niên này dễ dàng nhờ ông chủ cho bạn của mình vào làm. Nhưng do việc ít nên ông Tiếp giao cho Phước trông coi khu nhà trọ trên đường Tô Hiệu (quận Tân Phú). Tại đây Phước, Thắng và Phương (cũng làm công cho ông Tiếp) ở chung một phòng với nhau.
Sáng 10/2, ông chủ đến phòng trọ của những thanh niên này để ngồi chơi. Ông Tiếp kể việc thua bài bạc còn nợ thêm 200 triệu đồng và gợi ý “bây giờ đi cướp tiệm vàng đi, mỗi đứa kiếm một mớ tiêu xài, sao tụi bây?”. Lúc đầu 3 thanh niên này còn lo lắng nhưng do “ăn chơi” hết tiền nên đã đồng ý.
Sau đó Tiếp giao cho Phước và Phương điều nghiên hoạt động của một tiệm vàng mà mình đã chọn trước. Còn Tiếp cùng Thắng lên tỉnh Đắk Nông để mua khẩu súng tự chế cùng với hơn 20 viên đạn chì với giá khoảng 4 triệu đồng rồi mua 4 con dao Thái Lan để cất giữ.
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp |
Chiều 16/2, nhóm 4 người này rủ nhau đi nhậu. Sau đó chúng tụ tập về một địa điểm tại địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tại đây, Thắng được Tiếp giao cho cây súng cùng con dao, còn những người khác nhận dao cất trong người. Rồi cả nhóm dắt nhau đến uống nước tại quán cà phê ở khu vực ngã tư Bốn Xã.
Đêm 16/2, nhóm cướp xông vào tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 để đánh cướp nhưng do sự kháng cự quyết liệt của ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà cho ông Lê Ngọc Thạch thuê mặt bằng) nên bất thành. Cả nhóm bỏ chạy nhằm tẩu thoát nhưng Thắng bị bắt ngay sau đó.
H. An