HAGL đón hai tin không vui trước trận tiếp đón Bình Dương. HLV Graechen không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Công Phượng trong khi đội khách có Moses quay lại thi đấu. Trận đấu lượt đi, Moses là “hung thần” của đội bóng phố núi Pleiku.

Moses khiến tuyến tiền vệ HAGL tê liệt ở trận lượt đi. Ảnh: Tính Anh.
Trước trận đấu chiều nay 19/7, Giám đốc kỹ thuật Bình Dương Mai Đức Chung tiết lộ tiền vệ tấn công Moses trở lại đội hình sau khi ngồi ngoài trận gặp Khánh Hòa: “Trên sân Nha Trang, chúng tôi muốn thử nghiệm tiền đạo Simic vừa đầu quân cho đội ở giai đoạn lượt về nên tạm không đăng ký Moses. Nhưng ở trận làm khách trên Gia Lai, Bình Dương sẽ sử dụng lại Moses”.
Tiền vệ người Uganda chính là “hung thần” của HAGL ở trận đấu lượt đi. Tuy không ghi bàn thắng nào, anh là nhân tố nổi bật nhất trận, xé toang hàng thủ của đối thủ để các đồng đội ghi tới 4 bàn thắng. Chứng kiến cảnh cầu thủ 22 tuổi dễ dàng vượt qua 2-3 cầu thủ HAGL dễ như đi dạo, HLV Graechen phải thốt lên những lời khen ngợi: “Moses ở một đẳng cấp rất cao so với các cầu thủ còn lại. Anh ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Pháp là Ligue I”.
Moses qua Việt Nam khi mới 17 tuổi, thông qua nhà môi giới Trần Tiến Đại. Năm 2010, anh không được đăng ký do chưa đủ tuổi nên tập “ké” ở đội bóng Navibank Sài Gòn (đã giải tán). Sau đó, tuyển thủ Uganda chuyển sang thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành (cũng giải tán năm 2013). Năm 2014, anh về đầu quân cho Bình Dương và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bằng lối chơi lắt léo, dũng mãnh.
Trận thua Khánh Hòa gần đây khiến Bình Dương mất đi vị trí đầu bảng vào tay Thanh Hóa. “Trận thua để lại cho chúng tôi rất nhiều bài học quý trên chặng đường còn lại. Tôi đã họp rút kinh nghiệm với các cầu thủ sau trận thua và xem đó là cú vấp ngã. Bình Dương là tập thể gồm nhiều cá nhân giỏi nhưng nếu vì vậy mà nhận định đá kiểu gì cũng vô địch là sai lầm. Bình Dương đang gạt qua những cái tôi để hướng tới mục tiêu chung”.
HAGL có sự trở lại của trung vệ cao 1m95 Franklin. Nhưng thầy Giôm lại đau đầu khi tiền đạo Công Phượng nhiều khả năng phải ngồi ngoài ít nhất hai tuần do chấn thương bắp chân. Tiền đạo Văn Toàn và Moussa cũng chưa hồi phục chấn thương khiến đội bóng của bầu Đức gần như “trắng” tiền đạo ở trận đấu chiều nay 19/7.
Mục tiêu của HAGL trận này không cụ thể mà chỉ gói gọn trong hai từ “cố gắng”, theo một lãnh đạo đội bóng. Trong khi đó, theo HLV Mai Đức Chung, Bình Dương muốn rời phố núi với ba điểm trọn vẹn để đua tranh chức vô địch sau cú vấp ngã ở vòng trước. “Đội chủ nhà đang ở tình thế khó khăn và đây là cơ hội của Bình Dương. Tất nhiên, chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ, đặc biệt là khi họ ở thế đường cùng rất cần điểm. Nhưng mục tiêu của đội là chiến thắng”, ông Chung phát biểu.
Trận đấu HAGL - Bình Dương ở vòng 17 V-League 2015 diễn ra lúc 17h chiều nay 19/7 trên sân Pleiku.
Ngọc Hà