Trong phim, nhân vật chú Thái do Hứa Vĩ Văn đảm nhận là một cảnh sát về hưu nhưng máu phá án vẫn còn. Chú Thái tập hợp các thanh niên lông bông trong xóm cùng mở quán cơm tấm trá hình để điều tra một tổ chức tội phạm. Lần thứ hai hóa thân thành người già ngoài 60 mang đến nhiều trải nghiệm bi hài cho anh, đồng thời gợi nhắc anh về người cha đã khuất.
![Hứa Vĩ Văn hóa thân thành cảnh sát già.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/04/20/hua-vi-van-nghe-sieu-de-1-8836-1650423435.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=U7uXijjQNz6DoE-xuhwOhg)
Hứa Vĩ Văn hóa thân thành chú cảnh sát già.
- Lý do gì khiến anh tiếp tục hóa thân thành người già, sau phim 'Trái tim quái vật'?
- Tôi nghĩ ban đầu, nhà sản xuất Thu Trang đã mời nhiều nghệ sĩ tầm tuổi chú Thái thử vai. Nhưng vai diễn quá nhiều cảnh hành động, khó đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các nghệ sĩ lớn tuổi. Trong khi, tôi có thể hóa trang thành người già nên Trang chọn tôi. Ở mỗi dự án, tôi muốn tìm kiếm vai diễn gai góc, cho khán giả thấy tôi có thể làm nhiều thứ mới. Tôi hiện không còn hứng thú với các vai đẹp đơn thuần.
- Chân dung chú Thái của anh được tạo ra thế nào?
- Nhân vật này có bề ngoài khá giống ông nội tôi, còn tính cách y chang ba tôi. Lúc đóng Trái tim quái vật, tôi chỉ dựa vào hóa trang để trở thành người già. Còn lần này, vì có nhiều cảnh hành động, hễ đổ mồ hôi sẽ trôi hết lớp make up, tôi nhuộm tóc muối tiêu, nuôi râu và không dưỡng da trong khoảng ba tháng để da xấu đi. Mỗi ngày quay, chuyên gia trang điểm giúp tôi hạ tone da, vẽ thêm đồi mồi. Lúc nhận phim, tôi nặng 70 kg, Thu Trang yêu cầu giảm bớt vì tôi "vạm vỡ quá". Nhưng chưa cần dùng biện pháp giảm cân, tôi tự xuống 62 kg do tập võ và đóng phim vất vả.
- Hồi đóng 'Trái tim quái vật', tạo hình ông già khiến anh không được bảo vệ nhận ra, không được cho vào nhà. Lần này, anh gặp những chuyện bi hài gì?
- Tôi nói đùa mấy tháng đó mình bị "nguyền rủa", khổ đủ đường. Tôi thấy lạ vì nhiều khán giả không thông cảm cho nghề nghiệp của tôi. Thấy tôi tóc bạc, để râu, họ chê tôi già và xấu. Do các nhãn hàng yêu cầu hình ảnh tôi trẻ trung nên mỗi lần đi chụp hình, tôi phải xịt tóc đen.
Ra đường với mái tóc muối tiêu, tôi gây bất ngờ cho nhiều người. Sau vài ngày lái xe cho tôi, anh tài xế hỏi quản lý của tôi: "Sao Văn bằng tuổi anh mà tàn tạ quá?". Cô phục vụ ăn uống trong đoàn Nghề siêu dễ cũng không nhận ra, tưởng tôi là diễn viên lớn tuổi thật, còn dặn quản lý cho tôi ăn uống đầy đủ vì tôi có vẻ ốm yếu quá (cười).
Nếu nhiều người cảm thấy tôi xuống sắc thật, tôi nghĩ vai diễn đã thành công một phần. Sau khi phim đóng máy trước Tết, tôi tẩm bổ, dưỡng da, dưỡng tóc mới dần lấy lại phong độ.
- Anh và Thanh Mỹ kết nối ra sao để vào vai cha con?
- Trong khi các diễn viên khác đảm nhận mảng hài, tôi và Thanh Mỹ phụ trách mảng bi của phim. Cả đoàn đã lo liệu"cha con tôi" có làm tốt không. Ở hậu trường, tôi cố tình ít nói chuyện với Mỹ, tạo dựng khoảng cách giống hai nhân vật với nhau.
Tôi từng ví Kaity Nguyễn là bảo bối của điện ảnh Việt. Còn với Thanh Mỹ, tôi thấy em là một tài nguyên về diễn xuất. Mỹ nắm bắt nhân vật tốt, tương tác với bạn diễn tốt. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một diễn viên nhập vai bằng cảm xúc thay vì kỹ thuật như vậy.
![Diễn viên để râu, xịt tóc đen khi đi sự kiện hoặc chụp hình trong thời gian đóng phim Nghề siêu dễ.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/04/20/hua-vi-van-nghe-sieu-de-2-8669-1650423435.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6Sq6pJ2KlZrPAfUG_xe88A)
Diễn viên để râu, xịt tóc đen khi đi sự kiện hoặc chụp hình trong thời gian đóng phim 'Nghề siêu dễ'.
- Vai diễn này gợi cho anh ký ức nào về ba?
- Ông Thái và ba tôi là hình mẫu người cha Việt Nam quen thuộc, nhiều nỗi lòng nhưng không biết giãi bày. Nếu không cảm nhận được, những đứa con chỉ thấy họ hời hợt, lạnh lùng. Mối quan hệ giữa tôi và ba giống cha con chú Thái, không có mâu thuẫn lớn nhưng luôn có nút thắt khó tháo gỡ. Ngày xưa, tôi tự hỏi ba có hiểu mình không, có thương mình không. Trước lúc mất, ba mới nói không thể cho tôi những thứ tôi muốn, ba biết tôi thiệt thòi và mong sau này tôi trở thành người tốt.
Từ nhỏ, tôi tự lập và học tốt, cấp 2 và 3 đều học trường chuyên. Ba má chưa từng phải bận tâm chuyện học hành của tôi. Nhưng gia cảnh khó khăn, tôi không được tạo điều kiện đầy đủ như các bạn. Không có xe, tôi thường phải đi bộ từ trường ở quận 1 về nhà ở quận 5, lâu lâu đi nhờ bạn. Tham gia nhà thiếu nhi, tôi sinh hoạt trong đội Văn học. Nhìn các bạn có ba má đưa đón, được học hát, học nhảy, tôi từng rất tủi thân.
Tôi sớm phải bươn chải để đóng học phí. Cấp 2, tôi viết báo, làm thơ. Cấp 3, tôi làm người mẫu. Lên đại học, tôi làm người mẫu và ca sĩ. Nhưng tôi không trách ba má. Tôi hiểu ba má cũng vất vả, đâu ai muốn làm ăn thất bát.
- Kiếm tiền sớm khiến anh phải đánh đổi những gì?
- Lúc các bạn chỉ lo học và chơi, tôi đã mang nhiều ưu tư. Cấp 2, tôi còn học khá nhưng lên cấp 3 kém hơn (cười). Một phần là tôi bị công việc cuốn đi. Lớp 10, tôi rất đắt show làm mẫu, công ty quảng cáo đến tận trường xin thầy hiệu trưởng cho tôi đi quay.
Môi trường nghề nghiệp cũng khiến tôi tiếp xúc nhiều chuyện phức tạp, cám dỗ. Nghĩ lại, tôi thấy mình quá vô tư. Bị nói xấu, bị dìm, tôi cũng không biết. Tôi không biết làm sao để tự bảo vệ, chỉ im lặng chấp nhận mọi lời đồn không đúng và chờ thời gian thanh minh cho mình.
Sau nhiều tổn thương, tôi tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn giữ được bản ngã, đi theo hướng artist (nghệ sĩ) thay vì celeb (người nổi tiếng).
![Hứa Vĩ Văn đóng cha con với nàng thơ 17 tuổi Thanh Mỹ.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/04/20/hua-vi-van-nghe-sieu-de-6-6821-1650423435.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JtarpMm7nSE5-_KRLX4NUw)
Hứa Vĩ Văn đóng cha con với nàng thơ 17 tuổi Thanh Mỹ.
- Những người sớm bươn chải thường thích làm giàu, thích kinh doanh. Anh thì sao?
- Tôi không phải người tham tiền, chỉ là người biết kiếm tiền và cái gì cũng làm được. Nếu tham tiền, chắc tôi không làm nghệ thuật. Tôi nghĩ giàu hay không tùy thuộc số mệnh. Tôi thích làm những việc khiến mình hạnh phúc.
- Vậy còn với vai trò ca sĩ, tại sao nhiều năm rồi anh không cầm mic?
- Khi nào đóng phim ca nhạc, tôi sẽ hát (cười). Thật lòng, tôi không mê nghề hát đủ nhiều. Tôi cảm thấy làm ca sĩ chỉ có một mình, không được làm việc tập thể như diễn viên. Ngày xưa hát ở hội chợ, quán bar, sân khấu, tôi thấy công việc này mang tính phục vụ nhiều hơn trình diễn. Cảm giác đó khó chịu lắm. Hơn nữa, làm ca sĩ phải có tiền tái đầu tư, làm việc với nhạc sĩ, bầu show, thực hiện sản phẩm. Từ khi nhóm GMC tan rã năm 2002, tôi không còn hát nữa.
Phim Nghề siêu dễ có câu chuyện dựa theo phim Hàn Quốc Nghề siêu khó (Extreme Job) và web drama Chuyện xóm tui của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Phim thuộc thể loại hài - hành động, quy tụ các diễn viên Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Tiến Luật, Quang Tuấn, Kiều Minh Tuấn, Huỳnh Phương, Vũ Ngọc Anh, Thanh Mỹ. Phim chiếu sớm từ tối 22 đến hết 24/4 và chiếu rạp rộng rãi từ 29/4. |
Trailer phim 'Nghề siêu dễ'
Phong Kiều thực hiện