Làm mẹ ở tuổi 42, không ít người yêu mến giọng ca Hồng Nhung đã chúc mừng chị "mẹ tròn con vuông" vào hồi tháng 4 với cặp song sinh, một trai, một gái. Với riêng chị "Bống", con cái là món quà ban tặng của Chúa trời, "khi Chúa đã tặng tôi món quà quý giá, tôi trân trọng và mở gói quà đó để đón nhận niềm hạnh phúc". Cũng vì cảm nhận được từ "mẹ" thiêng liêng khá muộn so với các đồng nghiệp cùng tuổi nên từ khi có con, Hồng Nhung thay đổi rất nhiều về cách nhìn cuộc sống. Chị cười nói rằng: "Tôi cảm thấy mình là người quan trọng và hạnh phúc cũng trọn vẹn hơn. Sự nghiệp ca hát một lúc nào đó có thể dừng lại, nhưng trách nhiệm làm mẹ thì theo tôi đến hết cả cuộc đời. Tôi tự tin, hiểu đời hơn và cũng thấy mình sống khiêm tốn hơn xưa".
![]() |
Hồng Nhung trong buổi gặp gỡ báo chí về liveshow "Có phải em mùa thu Hà Nội" sáng 17/9. |
Nhắc đến con, ánh mắt chị "Bống" tràn ngập niềm tự hào. "Người cha sẽ lạ lẫm lắm khi nhìn thấy có đứa nhỏ giống mình như đúc, nhưng người mẹ thì khác. Nghĩ về con, tôi chỉ thấy niềm vui mà không hề thấy vất vả. Ai làm mẹ rồi cũng sẽ hiểu nỗi cảm xúc của tôi lúc này. Cũng có thể vì hai bé còn nhỏ quá nên tôi chưa thấy khó khăn gì", Hồng Nhung chia sẻ về việc nuôi con. Chị bảo, cuộc sống hiện đại bây giờ có rất nhiều người chia sẻ kiến thức chăm sóc trẻ, chị chỉ việc tìm hiểu và làm theo. Bố chồng chị là bác sĩ sản khoa, đã đỡ 6 ca sinh ba và hơn 3.000 đứa trẻ khác; chồng chị cũng thường xuyên vào bệnh viện làm tình nguyện, ẵm trẻ vào mỗi dịp hè nên trong gia đình chị, ai cũng có nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, mỗi lần chị đi diễn xa, bé Tôm và bé Tép (tên gọi thân mật của cặp song sinh) luôn có hai bà ngoại (mẹ nuôi và mẹ đẻ Hồng Nhung) trông nom.
Trở lại với sân khấu chỉ sau 3 tháng sinh con, Hồng Nhung liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc lớn, nhỏ tại Hà Nội và TP HCM. Chị cho biết, việc sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo công việc, vừa chăm con với chị không có nhiều khó khăn. Chị nói: "Cường độ làm việc của tôi đã giảm rất nhiều so với ngày trước. Một tuần, tôi chỉ đi diễn 1-2 lần nên so với nhiều bà mẹ khác, tôi có dư dả thời gian ở bên con. Hơn nữa, có hai mẹ tôi chăm cháu, tôi cũng yên tâm hơn để lo cho các buổi diễn".
![]() |
Chị "Bống" vẫn trẻ trung khi đã là mẹ của cặp song sinh ở tuổi 42. |
Không ít người nhận xét rằng, Hồng Nhung đã mặn mà, đằm thắm hơn về cả nhan sắc lẫn giọng hát từ khi làm mẹ. Cũng chính điều đó đã thôi thúc chị thực hiện liveshow riêng tại thủ đô vào ngày 4/10 tại Cung Hữu nghị Việt Xô với tên Có phải em mùa thu Hà Nội. Đây là chương trình đánh dấu một hình ảnh tràn đầy năng lượng của Hồng Nhung khi chị vừa bước sang một trang mới của cuộc đời. "Tôi sẽ rất sung sướng khi được nghe người khác khen 'Cô ấy rất Hà Nội'. Trong tâm niệm của tôi, đó cũng là điều khiến tôi tự hào và những gì tôi làm cũng là để mọi người không phải hổ thẹn khi nhận xét về tôi như thế. Liveshow lần này tôi dành để tri ân tình cảm mà khán giả thủ đô đã dành cho tôi suốt bao nhiêu năm qua", Hồng Nhung tâm sự.
Theo lời bật mí của chị 'Bống", đêm nhạc sẽ không có người MC, chỉ có chị kể chuyện cho người nghe bằng chính những giai điệu âm nhạc, lúc da diết, khi bay bổng với: Có phải em mùa thu Hà Nội, Nhớ về Hà Nội, Nhớ mùa thu Hà Nội... Điều đặc biệt trong show diễn là sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Linh trong vai trò khách mời.
Từng nhiều lần kết hợp cùng nhau trong các chương trình ca nhạc ở trong và ngoài nước, Hồng Nhung và Mỹ Linh có nhiều điểm chung khi cùng trưởng thành từ những năm tháng đất nước còn trong thời kỳ bao cấp, cho đến hiện tại, khi mỗi người có một tổ ấm riêng với đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ. Nói về Mỹ Linh, chị "Bống" dành những lời ưu ái nhất: "Giữa chúng tôi có sự đồng cảm nhiều hơn là việc trưng trổ giọng hát. Tôi hiểu Mỹ Linh hơn từ khi tôi làm mẹ. Tôi rất thích khi song ca cùng Mỹ Linh, bởi cô ấy là người ý thức được việc phát huy cái riêng và 'ém' mình xuống để phần chung của bài hát được hay hơn. Nói thật, nếu Mỹ Linh muốn 'dìm' ai trên sân khấu thì cô ấy 'dìm' được ngay, nhưng cô ấy lại là nghệ sĩ rất fair play, lúc nào cũng nghĩ đến mọi người xung quanh".
![]() |
Mỹ Linh sẽ là khách mời duy nhất trong liveshow của chị "Bống" vào ngày 4/10. |
Với riêng Mỹ Linh, Hồng Nhung lại là giọng ca chị ngưỡng mộ từ khi còn mới chập chững bước chân vào con đường ca hát. Chị cho biết: "Trong hội diễn văn nghẹ cách đây hơn chục năm, lúc đó tôi mới là ca sĩ trẻ và ngồi trên thùng nhạc để xem chị Hồng Nhung và Thanh Lam đi thi. Tôi nhớ khi ấy chị Nhung đã đeo chiếc nơ rất to trên đầu (cười). Dù bấy giờ tôi thân với chị Lam hơn vì chị Nhung đã Nam tiến và theo nhạc sĩ Trần Tiến đi du ca, nhưng, tôi vẫn luôn yêu mến chị. Hơn 10 năm trở lại đây, hai chị em mới có dịp diễn chung nhiều hơn. Tôi may mắn khi được báo chí ưu ái cho đứng vào hàng ngũ cùng chị Nhung, chị Lam và có cơ hội thân thiết với họ. Với tôi, ngoài sự ngưỡng mộ với hai người này, còn có sự trân trọng bởi sau bao nhiêu năm, khi các ca sĩ trẻ xuất hiện ngày càng nhiều, hai chị vẫn đứng ở vị trí đó và tỏa sáng bằng chính tài năng của mình". Mỹ Linh còn kể thêm, vợ chồng chị cũng là một trong những người bạn đầu tiên được Hồng Nhung gửi ảnh cặp song sinh, thậm chí, vợ chồng chị còn có dịp gặp mặt hai nhóc tì đáng yêu của chị "Bống": "Điều đó cho thấy, chị Nhung dành cho tôi một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim chị".
Nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc nghệ thuật cho biết, trong liveshow sắp tới, Hồng Nhung sẽ hát cả tác phẩm cũ lẫn mới. Tuy nhiên, nó sẽ không đi theo tiến trình từ khi diva nhạc Việt bắt đầu sự nghiệp cho đến nay, mà đó sẽ là cách nhìn riêng của chính Hồng Nhung về cuộc sống, sự nghiệp ca hát của mình. Kể từ liveshow xuyên Việt tại Hà Nội, Hồng Nhung - Bài hát ru 99 vào năm 1999, 13 năm rồi, chị "Bống" mới thực hiện được đêm nhạc của riêng mình dành cho công chúng thủ đô. Bởi vậy, chương trình sẽ có nhiều điều thú vị dành cho khán giả khi lần đầu tiên Hồng Nhung kết hợp với ban nhạc Anh Em để thể hiện những nhạc phẩm quen thuộc của Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Dương Thụ...
Ảnh: Hồng Nhung vẫn rạng rỡ về nhan sắc ở tuổi 42 |
Quỳnh Như